Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Chung Hae Soung chia tay TP.HCM: Hùm Thiêng khi đã sa cơ...
Khắc Sơn • 06:49 ngày 27/07/2020
Nhiều người sẽ nhớ về buổi trả lời phỏng vấn sau trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội ở vòng 11. Đó là lần cuối cùng HLV Chung Hae Soung trả lời báo giới và hôm đó, bên cạnh cái dũng khí người làm tướng, ông cho thấy sự bất lực của mình.

    TP.HCM đã thua. Thua trong trận đấu mà họ buộc phải thắng. Một trận đấu không chỉ là chức vô địch V.League mà còn hướng đến những mục tiêu lớn hơn nữa, đó là sự khẳng định của một thế lực, một chiến lược dài hơi. Nhưng TP.HCM vẫn thua dù họ đã có sự khởi đầu không hề tệ. Ông Chung sau đó đã nhận lỗi về thất bại của đội bóng. Ông muốn nói lời xin lỗi với học trò bởi họ đã chiến đấu với hơn 100% sức lực. Đó là cách tiếp cận với một trận thua không thể tốt hơn dù rằng, nhiều người tiếc vì nếu không có những tình huống gây tranh cãi về cách điều hành của tổ trọng tài thì kết cục trận đấu sẽ khác. 

    Nhưng, bóng đá không có những từ nếu. Và tất cả đều thấy một điều, nếu gạt sang một bên những tình huống gây tranh cãi thì Hà Nội FC vẫn cho thấy sự hơn người. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất và nó đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông Chung tại TP.HCM. Công bằng mà nói, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã làm được rất nhiều điều. Ông biến một tập thể mới được gây dựng thành một thế lực mới ở V.League. Nhưng, với những ông chủ đầy khát vọng thì việc về nhì không phải là cái đích cần hướng đến. Họ muốn vô địch. Họ phản ứng mạnh mẽ cũng vì giấc mơ phải trở thành người dẫn dắt cuộc chơi chứ không phải kẻ bám đuổi. Và thế là từ chỗ là đại công thần, chỗ dựa của đội bóng, người đã đã nói lời cảm ơn, tạm biệt với ông Chung Hae Soung.

    Cách kết thúc của ông Chung tại TP.HCM bất ngờ nhưng nhẹ nhàng. Nó phản ánh phẩm chất của những người đàn ông lịch lãm. Một khi không còn cảm thấy hạnh phúc, hoặc đối phương cần sự thay đổi nhằm tìm sựi đột phá thì hai bên nhẹ nhàng kết thúc. Không tranh luận, không cãi vã, không níu kéo hoặc tìm một giải pháp có thể dung hòa cả hai phía, cách rút lui của ông Chung cho thấy phong cách của một nhà cầm quân chuyên nghiệp. 

    V.League khắc nghiệt. Đến tận thời điểm này cuộc chơi vẫn đặt ra nhiều ngã rẽ. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì, nhất là trong bối cảnh, giải đấu đang đối diện với nguy cơ phải đình lại vô thời hạn vì đại dịch Covid-19. Và chính điều này lại thúc đẩy việc các đội bóng phải tiến hành những thay đổi mà họ tin là sẽ mang đến kết quả tích cực trong chặng đường còn lại.

    XEM THÊM

    NÓNG: Tạm hoãn vòng 12 LS V.League

    Hữu Thắng tươi như hoa, ‘đá ma’ cùng học trò trong buổi ra mắt CLB TP.HCM

    Ông Chung Hae Soung rời TP.HCM để lại nhiều nỗi nuối tiếc

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội