Bóng Đá Plus trên MXH

Hải Phòng: Điểm sáng về tinh thần
Tú Phạm • 07:58 ngày 10/03/2020
Hải Phòng khởi đầu mùa giải 2020 theo cách không thể ấn tượng hơn khi có được chiến thắng ngay trên sân của Thanh Hóa. Trong bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn về lực lượng, vừa phải trải qua cuộc “thay máu” toàn diện, 3 điểm có được tại xứ Thanh được xem là “liều thuốc tinh thần” với thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn.

    “Đội mình yếu thì đành lấy cái tinh thần bù vào vậy”, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng nói như thế sau chiến thắng của Hải Phòng trên sân Thanh Hóa.

    Lời chia sẻ của cựu tuyển thủ này đã lột tả hết những gì mà Hải Phòng thể hiện trong suốt 90 phút trận đấu chiều ngày 8/3. Tinh thần, thái độ thi đấu và sự quyết tâm của cả tập thể chính là chìa khóa mở ra chiến thắng của đội bóng đất Cảng.

    Bất chấp phải làm khách trên sân của Thanh Hóa, đội bóng đang có những sự thay đổi tích cực và chuẩn bị khá kỹ lưỡng trước mùa giải mới nhưng Hải Phòng vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Thay vì chọn lối chơi phòng ngự phản công, đội khách với 4 “Tây” (3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch) trong đội hình đã chủ động chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt ngay từ phần sân đối phương.

    Cách chơi này của Hải Phòng nhiều thời điểm gây ra không ít khó khăn cho Thanh Hóa trong việc triển khai thế trận mong muốn. Đội chủ nhà có lý do để tiếc nuối khi có đến 4 cơ hội ngon ăn nhưng không thể định đoạt trận đấu và phải nhận cái kết đắng sau tình huống dứt điểm ghi bàn quá đẳng cấp của Mpande.

    Nhưng xét một cách khách quan, Hải Phòng cũng xứng đáng với kết quả sau cùng. Bởi ngoài tinh thần quyết tâm, lối chơi “biết mình, biết người”, đội bóng đất Cảng đã thể hiện được bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Bàn thắng của Mpande không xuất phát từ may mắn như lời chia sẻ đầy thất vọng của HLV Fabio Lopez sau trận mà đến từ sự nỗ lực không ngừng của Hải Phòng.

    Tất nhiên, giành 3 điểm trên sân khách là thành công nhưng không có nghĩa thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn được phép chủ quan. Nhà cầm quân xứ Nghệ thừa nhận mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với Hải Phòng.

    “Tôi rất vui vì Hải Phòng đã có kết quả tốt trong ngày khai mạc. Thanh Hóa có nhiều cơ hội thành bàn nhưng Hải Phòng chơi tốt hơn và có pha dứt điểm rất hay của Joseph, và đáng ra chúng tôi còn có thể có thêm bàn thắng. Hôm nay, 3 cầu ngoại đã phối hợp chưa được mong muốn. Nếu khách quan, tôi mới chỉ hài lòng về tinh thần của toàn đội thôi”, HLV Phạm Anh Tuấn nói.

    XEM THÊM

    Duy Mạnh cùng Đình Trọng sang Singapore chữa đầu gối

    Viettel chưa dám mạo hiểm với chấn thương của Bùi Tiến Dũng

    HLV Park Hang Seo dự khán trên sân Thống Nhất

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội