Bóng Đá Plus trên MXH

HAGL đang 'đi săn không súng'
NGỌC ANH • 07:51 ngày 20/07/2019
HAGL đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và với tình hình hiện tại, thật lo cho đội bóng phố Núi khi hàng công của họ đang khá cùn.
    Một thống kê khiến nhiều người không khỏi giật mình khi HAGL đang trải qua chuỗi 7 trận đấu không biết thắng, thậm chí trong đó có đến 4 lần trắng tay rời sân. Trong chuỗi trận thất vọng vừa qua, HAGL gây ngạc nhiên khi chỉ ghi được 4 bàn/7 trận đấu. Đấy là điều đáng báo động với một đội bóng đang ở nhóm cầm đèn đỏ và đương nhiên nó làm bào mòn niềm tin về một cuộc đào thoát ngoạn mục cho HAGL. Có một thực tế, trong số các đội tại V.League 2019, HAGL là đội duy nhất chỉ sử dụng 1 tiền đạo ngoại và còn 2 suất ngoại còn lại đều dồn cho hàng thủ. Chính vì chỉ có 1 ngoại binh phía trên nên áp lực đối với hàng thủ đối phương không lớn và đương nhiên đấy cũng là một phần nguyên nhân khiến cho hàng công của HAGL hoạt động kém hiệu quả. Có thể đội bóng phố Núi muốn các nội binh được ra sân thi đấu nhiều hơn nên họ chỉ lấy 1 tiền đạo ngoại, nhưng rõ ràng điều này kéo theo khá nhiều hệ luỵ đang đè nén bước tiến của HAGL. 


    Thật ra, ở giai đoạn 1, HAGL khá tự tin với phương án 1 tiền đạo ngoại khi Chevaughn Walsh chơi khá hiệu quả, ghi đến 7 bàn thắng và trở thành ứng viên lớn cho cuộc đua Vua phá lưới. Nhưng sau đó, anh dính chấn thương khiến HAGL phải có sự thay đổi bằng phương án Filipe Martin. Tân binh người Brazil đã được sử dụng qua 3 trận đấu gần đây nhưng anh vẫn chưa đem đến sự an tâm mà nhiều thời điểm bị thay ra giữa chừng khiến HAGL phải thi đấu trong cảnh “chấp Tây”. Không có chỗ dựa về ngoại binh trên hàng công, HAGL chỉ còn biết trông chờ vào các chân sút nội như Minh Vương, Văn Toàn. Nhưng có một thực tế là các tiền đạo này vẫn thường đuối sức trong các pha tranh chấp với các trung vệ ngoại của đối phương nên dẫn đến việc 7 trận gần đây, HAGL chỉ ghi được 4 bàn thắng. Thậm chí, 2 vòng đấu liên tiếp (13 & 14), HAGL không ghi nổi bàn thắng nào đủ thấy hàng công của họ đáng báo động cỡ nào. Có quá nhiều nỗi lo cho HAGL trong giai đoạn này khi gặp các đối thủ, tuyến trên của họ đang quá cùn và “cánh én” Văn Toàn thật khó đảm đương nhiệm vụ “gánh team” như trận đấu với Hà Nội vừa qua.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội