BÀN THẮNG
Hà Nội: Duy Mạnh (21’), Oseni (57’)
Tinh thần là chưa đủ
Đang
đứng bét bảng nhưng Nam Định vẫn dành sự tôn trọng đối phương và lựa chọn lối
đá phòng ngự phản công khi đối đầu với Hà Nội. HLV Nguyễn Văn Sỹ nói rằng đối đầu
với đội bóng mạnh như Hà Nội mà giành được 1 điểm cũng đã là thành công nên họ
chấp nhận chơi “cửa dưới”, phòng ngự số đông.
Đội chủ nhà chơi chậm và khá chắc
chắn bên phần sân nhà nhưng dàn cầu thủ trẻ của Nam Định chỉ duy trì được sức
chống đỡ đến phút 21 thì thủ môn Esele đã phải vào lưới nhặt bóng.
Nam Định quá chênh lệch trình độ so với đội Hà Nội. Ảnh: Minh Tuấn
Nam
Định thua sớm nhưng vẫn không sụp đổ về mặt tinh thần khi họ vẫn cố gắng vực lại
thế trận. “Chúng tôi luôn xác định dù có thua thì không được nản. Phải đá và
dành sự tôn trọng cho khán giả”, HLV Nguyễn Văn Sỹ bày tỏ.
Thực tế, Nam Định đã
có những phút giây loé sang chẳng hạn như trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo
Henry suýt gỡ hoà sau tình huống băng vào đánh đầu khi thủ môn Văn Công đã bị
chôn chân nhưng phải nói rằng năng lực của các cầu thủ chủ nhà còn nhiều hạn chế
nên bàn thắng vẫn là điều xa vời với họ.
Cô đơn trên đỉnh
Trợ
lý Văn Sỹ Sơn, người thay thế HLV Chu Đình Nghiêm (bị kỷ luật) chỉ đạo các cầu
thủ Hà Nội trong trận đấu với Nam Định đã cười rất tươi khi có người đề cập đến
việc đội bóng Thủ đô đang cô đơn trên đỉnh BXH.
Họ hành quân đến sân Thiên Trường
với phong thái đội bóng lớn và nhìn cách họ chơi bóng có cảm giác bàn thắng có
thể đến bất cứ lúc nào. Gặp Nam Định, Hà Nội vượt trội hoàn toàn về thế trận
cũng như số cơ hội nguy hiểm tạo nên.
Hà Nội đang xây chắc ngôi đầu bảng. Ảnh: Minh Tuấn
Dù có bàn thắng mở tỷ số ngay phút 21 do
công Duy Mạnh, Hà Nội vẫn không ngừng gia tăng sức tấn công. Những mảng miếng
phối hợp bài bản được thi triển và phía trên Văn Đại, Oseni liên tục có các pha
bắn phá khung thành thủ môn Esele.
Và đến phút 57, Oseni đã thành công sau cú
đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Đến lúc này Hà Nội đã chơi bóng khá thảnh
thơi và họ tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân thi đấu như Đức Huy, Văn
Thành và Minh Dĩ.
Giành
chiến thắng thuyết phục trước Nam Định với tỷ số 2-0, Hà Nội tiếp tục xây chắc
ngôi đầu bảng và cùng thời điểm đó Than.QN thất thủ trước FLC Thanh Hoá đã vô
tình đưa đội bóng Thủ đô cô đơn trên đỉnh BXH với 20 điểm. Hà Nội đã tạo ra khoảng
cách 6 điểm so với đội nhì bảng Than.QN và tiếp tục duy trì mạch bất bại.
Đồng
thời với 6 chiến thắng và 2 trận hoà, Hà Nội đã trở thành đội duy nhất ở
V.League 2018 chưa phải mến mùi thất bại kể từ đầu mùa giải đến nay. Sự chuẩn bị
đó chính là cách họ lên dây cót trước khi bước vào trận đấu vòng 9 gặp kình địch
FLC Thanh Hoá.
Đội hình thi đấu
Nam Định: Esele, Viết Tú, Hữu
Quý, Văn Hiệp (Thế Vương, 74’), Ngọc
Nam (Minh Tuấn, 61’), Hữu Định, Hạ
Long, Văn Trường, Sỹ Minh, Henry, Benjamin (Anh
Quốc, 38’)
Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy
Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Moses, Văn Quyết (Minh Dĩ , 82’), Quang Hải (Văn
Thành, 81’), Văn Đại (Đức Huy, 68’), Oseni