Sau khi trận đấu giữa DNH Nam Định và Hải Phòng kết thúc, tiền đạo Đỗ Merlo ngồi thất thần trong khu ca-bin. Chân sút gốc Argentina khóc ngon lành giữa chảo lửa Thiên Trường. Merlo khóc vì đội nhà đã bị đối phương giành chiến thắng đầy nghẹt thở khiến DNH Nam Định phải bước vào trận đấu sinh tử với SLNA. Hơn nữa, chân sút sinh năm 1985 khóc vì đã nhận đủ 3 thẻ phạt đồng nghĩa với việc trận đấu tới đây anh sẽ phải ngồi ngoài.
Đây là tổn thất cực lớn DNH Nam Định bởi dù đã cao tuổi nhưng Merlo vẫn duy trì cách sinh hoạt chuyên nghiệp cùng sự sắc bén mỗi khi được ra sân. Từ đầu mùa, Merlo đã ghi 6 bàn thắng cho đội bóng thành Nam và ngay cả ở trận đấu khó khăn với Hải Phòng chính anh cũng lập công ở hiệp 1.
Mất Merlo sẽ khiến hàng công của DNH Nam Định mất đi nhiều sự nhiểm trong trận đấu với SLNA. Hiện nay, đội bóng thành Nam đang hơn đội bét bảng Quảng Nam 2 điểm nhưng để hi vọng trụ hạng, DNH Nam Định cần phải có ít nhất 1 điểm trước SLNA. Còn nếu thất bại mà trong khi Quảng Nam thắng Hải Phòng thì đội bóng thành Nam sẽ nhận vé xuống hạng.
Do nhận đủ 3 thẻ vàng nên tiền đạo Đỗ Merlo sẽ không thể ra sân trong chuyến làm khách quyết định việc DNH Nam Định có trụ hạng hay không trên sân Vinh tới đây.
XEM THÊM
HLV Park Hang Seo kinh ngạc nhìn Trọng Đại ghi siêu phẩm
Tuyệt phẩm của Trọng Đại, sự cứu rỗi cho Viettel và cả chính anh