Công Phượng mờ nhạt
Ở hai trận trước, Công Phượng đều vào sân từ ghế dự bị để thay cho Đại Dương và đều tỏa sáng bằng 2 pha lập công. Nhưng trước Hải Phòng, tiền đạo này được đá chính. Dù vậy, Công Phượng đã không thể hiện màn bùng nổ như kỳ vọng. Cho đến khi được rút ra ở cuối trận, Công Phượng chỉ có 1 pha dứt điểm nhưng bóng đi không chính xác. Tình huống đáng nhớ nhất có lẽ là pha chuyền bóng để Hồng Duy tung cú sút mạnh, buộc thủ môn Vũ Hải phải trổ tài ở hiệp 2.
Người hùng Washington
Chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng đã cho thấy vai trò nổi bật của tiền đạo Washington. Chân sút này thực hiện một đường kiến tạo rất trống trải cho Văn Toàn ghi bàn. Không những thế, Washington còn đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Hải Phòng bằng pha bật cao đánh đầu thành bàn sau đường chuyền của Minh Vương. Một trận đấu mà Washington xứng đáng được gọi là “người hùng” khi vừa sắm vai kiến tạo vừa đích thân ghi bàn cho đội nhà.
Tỷ lệ phạm lỗi vượt trội của HAGL
Trước trận đấu, nhiều người tin rằng, Hải Phòng sẽ chọn lối đá rắn để chống lại lối chơi đậm chất kỹ thuật của HAGL. Nhưng thực tế lại không xảy ra khi thậm chí, HAGL là đội phạm lỗi nhiều hơn so với chủ nhà. Theo thống kê, đoàn quân của ông Kiatisak có đến 17 lần bị trọng tài tuýt còi sau những pha vào bóng không đúng luật, trong lúc, Hải Phòng chỉ có 7 pha phạm lỗi. Đây cũng là thay đổi của HAGL dưới thời HLV Kiatisak khi các cầu thủ chơi tranh chấp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nên dẫn đến dễ phạm lỗi hơn.
Hàng thủ bất khả xâm phạm
Hàng thủ của HAGL tiếp tục để lại dấu ấn mạnh mẽ trước Hải Phòng khi vô hiệu hoá tất cả các pha hãm thành của Hải Phòng, giúp cho thủ môn Tuấn Linh trải qua một ngày thi đấu nhàn nhã. Không để thủng lưới trên sân Lạch Tray, các hậu vệ của HAGL đã có trận thứ tư liên tiếp không để thủng lưới. Đây là thành tích chưa từng có kể từ ngày lứa học viện HAGL Arsenal JMG góp mặt ở V.League.
Fagan cô độc
HAGL giành chiến thắng nhờ màn trình diễn cũa "dàn đồng ca" hợp ý. Nhưng cũng không thể phủ nhận thắng lợi ấy còn xuất phát từ sự suy yếu của Hải Phòng trên hàng công. Diego, Jermie vắng mặt do chấn thương nên chỉ còn mỗi Fagan trên hàng công. Đơn thương độc mã nên chân sút ngoại này tỏ ra cô độc, không có đối tác hỗ trợ để có thể bẽ gãy hàng thủ được tổ chức khá chặt chẽ của HAGL. Cho đến khi rời sân ở những phút cuối, Fagan rất nỗ lực vẫn không có pha dứt điểm nào đáng giá.