Với 2 trận thắng liên tiếp trước cuộc tiếp đón SLNA, CLB TP.HCM đã gieo được niềm tin ở CĐV trong bước đường vươn lên trở thành đại gia của V.League. Cũng vì thế NHM đội bóng này chờ đợi 1 trận đấu thăng hoa khi thầy trò ông Toshiya Miura chỉ tiếp đối thủ mới có 1 điểm sau 3 trận là SLNA. Nhưng trong cơn ngất ngây ấy, khán giả TP.HCM đã bất ngờ nhận một gáo nước lạnh khi đội nhà để thua trắng đội bóng xứ Nghệ đến 2 bàn không gỡ.
Không chấp nhận được màn trình diễn tệ hại ấy, khán giả TP.HCM đã trút giận lên Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cùng các cầu thủ khi họ di chuyển sang khán đài B để chào cũng như nói lời “trần tình” như từng thể hiện ở trận thua tại cúp Quốc gia 2017.
Nhưng khán giả TP.HCM đã không chấp nhận lời “tạ tội” ấy. Bởi không có lý do gì để bào chữa cho thất bại mà theo họ, xuất phát từ thái độ thi đấu hời hợt của các học trò ông Miura. Nhìn cách CLB TP.HCM thi đấu trước SLNA, đội chủ sân Thống Nhất đã cho thấy một trận thua toàn diện cả về lối chơi lẫn tinh thần. Lối chơi của đội chủ nhà tỏ ra khá đơn điệu, ít bài vỡ nên không mấy khó khăn cho đối thủ bắt bài.
Việc vung tiền đầu tư không tiếc của CLB TP.HCM không nằm ngoài mục đích là kéo khán giả đến sân. Nhưng khi niềm tin mới nhen nhóm đã sớm bị dập tắt thì giấc mơ khán đài sân Thống Nhất được lấp đầy khán giả khi CLB này thi đấu vẫn là một câu chuyện dài.
Không chấp nhận được màn trình diễn tệ hại ấy, khán giả TP.HCM đã trút giận lên Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cùng các cầu thủ khi họ di chuyển sang khán đài B để chào cũng như nói lời “trần tình” như từng thể hiện ở trận thua tại cúp Quốc gia 2017.
Nhưng khán giả TP.HCM đã không chấp nhận lời “tạ tội” ấy. Bởi không có lý do gì để bào chữa cho thất bại mà theo họ, xuất phát từ thái độ thi đấu hời hợt của các học trò ông Miura. Nhìn cách CLB TP.HCM thi đấu trước SLNA, đội chủ sân Thống Nhất đã cho thấy một trận thua toàn diện cả về lối chơi lẫn tinh thần. Lối chơi của đội chủ nhà tỏ ra khá đơn điệu, ít bài vỡ nên không mấy khó khăn cho đối thủ bắt bài.
Việc vung tiền đầu tư không tiếc của CLB TP.HCM không nằm ngoài mục đích là kéo khán giả đến sân. Nhưng khi niềm tin mới nhen nhóm đã sớm bị dập tắt thì giấc mơ khán đài sân Thống Nhất được lấp đầy khán giả khi CLB này thi đấu vẫn là một câu chuyện dài.