Bóng Đá Plus trên MXH

Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh: Thời xa vắng
Khắc Sơn • 06:03 ngày 17/07/2022
Lúc này, những người yêu mến hai đại diện của bóng đá TP.HCM hẳn đang tiếc nhớ ngày tháng đẹp đẽ cách đây không lâu. Khi đó, họ là những đội bóng ứng viên vô địch hoặc gây ấn tượng mạnh nhờ cá tính, lì lợm. Nhưng giờ, tất cả chỉ là thời xa vắng khi giấc mộng đẹp đang bay xa tầm với của họ.

    Khi Sài Gòn FC khiến nhiều đội bóng hàng đầu phải nể trọng, người ta bảo, đó là kết quả xứng đáng bởi nó phản ánh thực lực của họ. Đó là tập thể đồng đều, có những cầu thủ chất lượng và quan trọng hơn, họ luôn là một khối thống nhất, thấu hiểu và thương yêu lẫn nhau. Những cầu thủ từ Viettel chuyển qua, từ Hà Nội đến trong màu áo Sài Gòn FC luôn khát khao khẳng định, muốn chiến đấu vì sự tự ái và quan trọng hơn, muốn tìm cho mình con đường đi đến tương lai. Vậy nhưng, khi lên đến đỉnh cao với tấm HCĐ mùa giải 2020 thì Sài Gòn FC bất ngờ phá bỏ bộ khung vốn giúp họ trụ vững nhiều mùa giải ở V.League. Họ đón những cầu thủ trẻ, những cầu thủ vô danh với niềm tin sẽ tạo ra một diện mạo mới ở sân chơi khắc nghiệt. Nhưng rồi, tất cả đã thấy, những gì đang có chỉ là một phiên bản lỗi của một Sài Gòn FC từng khiến cả V.League phải kiêng nể.

    Có lẽ, Sài Gòn sẽ phải làm rất nhiều việc nữa mới mong tìm lại sự bình ổn từng có trong quá khứ. Gánh nặng với HLV Phùng Thanh Phương ngày càng chồng chất. Với tình cảnh của đội bóng như lúc này thì bất cứ ai ngồi chiếc ghế của ông Phương cũng lâm vào thế khó. Vậy nên, cần phải cho HLV này thêm thời gian và quan trọng hơn, đội bóng cần sớm nâng cấp đội hình dù điều đó không hề dễ dàng trong một thị trường chuyển nhượng vô cùng khốc liệt như V.League.

    Sài Gòn FC sai lầm về chuyển nhượng và phải trả giá. Và có một sự tương đồng giữa Sài Gòn FC và người hàng xóm, CLB TP.HCM. Từ chỗ là đội bóng hào hứng nhất trên thị trường chuyển nhượng, họ đã phanh gấp và giờ, chất lượng đội hình của TP.HCM chỉ dừng lại ở mức khá ở V.League. Vậy nên, hình dung về TP.HCM với tư cách là ứng viên có lẽ chỉ là do ảnh hưởng của quá khứ. Việc họ bị HAGL dồn ép ngay tại sân Thống Nhất đã khẳng định một điều, đội bóng giàu có về tiền bạc, tham vọng trong quá khứ giờ đã đánh mất sức ảnh hưởng của mình. Thật tiếc, nhưng cuộc chơi là vậy, thành công chỉ đến với những người kiên trì, bền sức.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội