Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: V.League khốc liệt
Khắc Sơn • 12:15 ngày 06/08/2020
Những thống kê cho thấy chúng ta đã có một V.League khốc liệt và hấp dẫn. Ở đó, những tiếng thở dài ngán ngẩm từng có trong quá khứ được thay thế bằng một thứ bóng đá kịch tính và ắp đầy niềm tin. Đó thực sự là bước thăng tiến diệu kỳ và tạo ra nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

    Gần nửa chặng đường đầu tiên người ta ghi nhận về một V.League không khoảng cách. Ở đó, nhóm đầu BXH chỉ hơn kém nhau từ một trận hòa đến một trận thắng. Mỗi vòng đấu là một sự hoán đổi về ngôi thứ. Trong khi đó, nhóm cuối cũng ghi nhận sự níu kéo đến nghẹt thở. Lúc này chẳng có đội bóng nào thực sự nắm ưu thế vô địch và chưa có ứng viên thực sự cho suất xuống hạng. 

    V.League không khoảng cách và đó là diễm phúc của nền bóng đá. Niềm tin trở lại từ các khán đài và giải đấu nhận được sự hưởng ứng đặc biệt của giới truyền thông. Với bóng đá, niềm tin của khán giả và sự đồng hành về mặt truyền thông chính là tiền, rất nhiều tiền. Nó càng ý nghĩa hơn khi bóng đá Việt Nam đang dần xác lập những mối quan hệ chuyên nghiệp thực sự. Ở đó, người ta coi bóng đá là một món hàng có thể bán ra thị trường để dần thoát khỏi sự bao cấp. Ở đó, bóng đá Việt Nam là điển hình tiên tiến của tinh thần vượt khó, đến đích thành công. Và sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta tiếp tục nâng niu, giữ gìn những điều đẹp đẽ nhất của bóng đá nhằm phục vụ cộng đồng vốn đang dốc sức vượt khó chống dịch.

    Bóng đá có mang đến thách thức cho cầu thủ, cho các đội bóng trong bối cảnh mà chúng ta dám thay đổi để thích ứng với thời cuộc, nhưng về cơ bản, nó đang đúng hướng và phát huy tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Bạn sẽ là gì nếu tự dừng bước trước khó khăn khi cả nước đang gồng mình trước đại dịch? Bạn chọn cho mình giải pháp dễ nhất, an toàn nhất nhưng bóng đá chẳng thể chiến thắng nếu các nhà quản lý luôn nghĩ đến việc chấp nhận thua trận.

    V.League khốc liệt nhưng nó lại mang đến cơ duyên cho nền bóng đá khi niềm tin nơi NHM trở lại. Bạn hãy thử đặt mình vào vai trò của nhà tổ chức, của người xây dựng hình ảnh bóng đá, tìm kiếm tài trợ cho bóng đá nếu chấp nhận đầu hàng trước đại dịch? Mùa tới ai sẽ chơi với chúng ta, ai tin vào một V.League kiên định, bất khuất nếu hôm nay, chúng ta chỉ nhận lấy phần dễ về mình?

    XEM THÊM

    Quang Hải có đánh mất mình ở V.League 2020? 

    AFC: ‘Hà Nội FC tự tin tranh vô địch V.League khi Văn Hậu trở về’

    Cầu thủ HAGL vào top 6 'người không phổi' của V.League

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội