Bóng Đá Plus trên MXH

DNH Nam Định: Nước mắt đàn ông
Đức Nguyễn • 14:25 ngày 03/01/2021
Đội bóng nào tốn nhiều nước mắt nhất trong năm 2020? Không khó để trả lời, đó là DNH Nam Định. 

    DNH Nam Định có rất nhiều trận đấu khiến CĐV nhà vừa sướng vừa... đau tim. Nhưng trận đấu cuối ở mùa giải 2020 của đội bóng thành Nam với SLNA thực sự đã đẩy cảm xúc lên đến cực đại. Thực tế, người Nam Định đã “mở cờ trong bụng” khi chỉ phải gặp đối thủ đã nằm trong vòng an toàn và chỉ tung ra đội hình với rất nhiều cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi. Nếu giành phần thắng, họ sẽ trụ hạng bất chấp kết quả trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và “đối trọng” Quảng Nam FC ra sao.

    Nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các cộng sự, cầu thủ và CĐV Nam Định đã nhầm to. SLNA vào trận với tinh thần không khoan nhượng. Các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã chơi thứ bóng đá như thể lần cuối được vào sân. Hiệp 1 của cuộc so giày trên sân Vinh đã khép lại với tỷ số 1-1; còn trên sân Lạch Tray, Quảng Nam FC dẫn Hải Phòng tới 3-0 khiến người Nam Định phải run sợ.

    Ơn trời, kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra. DNH Nam Định trụ hạng ở phút 90+6 khi Hải Phòng rút ngắn tỷ số với Quảng Nam FC xuống còn 2-4, khiến đội bóng xứ Quảng không có đủ hiệu số bàn thắng bại cần thiết. Nhiều người nói rằng, đội bóng thành Nam đã tận hưởng trọn vẹn cảm giác được kéo từ địa ngục trở lại thiên đường. Hôm ấy, rất nhiều người đàn ông đã khóc trên sân Vinh. Ai cũng biết, DNH Nam Định có rất nhiều trận đấu “kinh điển”, nhưng quả thật mùa giải 2020 khiến họ tốn quá nhiều nước mắt.

    Ở đó, không chỉ có giọt nước mắt hạnh phúc tức thì, mà cả những giọt nước mắt dồn nén sau những “đêm trường” trong cuộc chiến trụ hạng. Đã vài ba mùa giải, người ta quá quen với điệp khúc trụ hạng của bóng đá thành Nam. Dẫu sao, họ vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với Quảng Nam FC, đội bóng đã phải xuôi xuống hạng Nhất ở mùa giải 2021. Nói đến Quảng Nam FC ở mùa giải vừa qua, thật không quá lời nếu dành cho họ cụm từ “tấn bi kịch”. Cũng phải thôi, mấy ai tin, chỉ trong 3 năm kể từ ngày vô địch V.League, họ lại xuống dốc thảm hại đến thế.

    Tóm lại, sự hấp dẫn của V.League hiện tại không chỉ kịch tính ở cuộc đua vô địch, mà còn ở cuộc trốn chạy “tử thần”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay