Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 24 V.League: Mệnh lệnh đào thoát
Khắc Sơn • 09:41 ngày 21/09/2019
Nhiều người nghĩ, V.League sẽ mất đi sự thú vị khi Hà Nội FC đã ẵm cúp. Thế nhưng, vẫn còn đó những cuộc đua nghẹt thở, tranh cãi và đầy cảm xúc. Đó là cuộc chạy trốn 1,5 suất xuống hạng vốn được dự báo là còn tiếp tục cho đến khi giải đấu hạ màn.
    HAGL đã tận dụng thành công cơ hội ngàn vàng khi được đối đầu với Hải Phòng, một đội bóng vốn nổi tiếng là có phong độ thất thường. Hơn lúc nào hết, đội bóng phố Núi cần chiến thắng, bởi nó không chỉ giúp họ cải thiện về điểm số mà còn củng cố tinh thần trong giai đoạn nhạy cảm nhất mùa giải. Với một đội bóng vốn chơi bóng bằng xúc cảm như HAGL thì việc giải tỏa tâm lý là điều tối quan trọng.

    Cuối cùng thì HAGL đã thắng. Thắng đậm đối thủ vốn cũng không quá dư dả về điểm số nhưng lại thích chơi bóng theo kiểu lãng tử hào phóng. Hải Phòng có thể không quá lo về cuộc chiến trụ hạng, nhưng 3 điểm với HAGL thì quý hơn vàng. 


    Họ tạo được áp với các đội xếp trên đồng thời, gia tăng khoảng cách dù là tạm thời với những đối thủ đang bám đuổi. Một chiến thắng đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách đã giúp HAGL vững tâm hơn trong cuộc chiến đào thoát ở mùa giải này.

    Khi HAGL phất cờ thì cũng là lúc Viettel hiểu mình đang đối diện với lựa chọn sống còn. Họ không thể thua thêm. Họ không thể đánh mất lợi thế mong manh trong cuộc đua trụ hạng. Và cũng như HAGL, đội bóng trẻ này cần những liều thuốc bổ về tinh thần ở một sân chơi vốn có thừa sự khắc nghiệt và toan tính.

    Tiến Linh bị từ chối một bàn thắng ở những phút cuối trận	Ảnh: Đức Cường
    Tiến Linh bị từ chối một bàn thắng ở những phút cuối trận Ảnh: Đức Cường

    Người ta sẽ mất nhiều thời gian để tranh cãi về chiến thắng của Viettel. Một chiến thắng trong trận đấu vốn có nhiều nút thắt mang tên trọng tài. Đội khách, dư luận và thậm chí cả Ban điều hành giải sẽ phải mất nhiều thời gian để giải mã những tình huống gây tranh cãi nhưng điều đó không thể thay đổi thực tế, Viettel đã thắng. Họ đã có 3 điểm trong bối cảnh mọi thứ đang chống lại mình.

    Bây giờ thì áp lực đã vơi đi với HAGL và Viettel. Và theo nguyên tắc bảo toàn áp lực thì sự suy giảm này lại khiến “những người cùng khổ” Sanna Khánh Hòa, Thanh Hóa gánh thêm sức ép. Và giữa muôn trùng vây, những lời than trách không thay đổi được số phận. Chỉ có một con đường với những đội bóng này là tiến lên, hoặc tụt lại phía sau.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay