Bóng Đá Plus trên MXH

Bầu Đức & chuyện… chính chủ
Hải Đăng • 19:38 ngày 14/05/2024
Chẳng biết LPBank HAGL có còn “chính chủ” hay không? Chỉ biết, đội bóng của bầu Đức đã thay đổi quá nhiều, từ việc thay tên, đổi màu sắc nhận diện và thay đổi cả những gì mà mà họ từng được yêu mến nhất đó là lối chơi, là văn hoá trên sân cỏ…

    Một độc giả của Bóng đá bình luận rằng: “LPBank HAGL giờ đây không còn… chính chủ, nên sự đổi thay như một điều tất yếu”. Nhắc đến câu chuyện “chính chủ” lại nhớ đến chuyện một anh bạn bán chiếc xe máy cho lái buôn. Duyên kỳ ngộ, chiếc xe này sau đó được “sang tay” cho một người họ hàng gần. Khi gặp lại, ông chủ đời đầu một phen khóc thương vì không còn nhận ra “đứa con”của mình đã bị thay đổi kết cấu, màu sắc, phụ tùng… Chặc lưỡi tiếc nhưng “của sang tay người” cũng chỉ biết cười trừ.

    Không biết LPBank HAGL có giống như câu chuyện trên hay không? Cũng chẳng biết LPBank HAGL có còn “chính chủ” hay không? Chỉ biết, đội bóng phố Núi đã thay đổi quá nhiều, từ việc thay tên, đổi màu sắc nhận diện và thay đổi cả những gì mà mà họ từng được yêu mến nhất đó là lối chơi, là văn hoá trên sân cỏ… Thật ra ngày trước HAGL chưa vươn tới đỉnh cao, thậm chí phải lao vào cuộc chiến trụ hạng… nhưng chưa bao giờ họ lại bị kêu ca như mùa giải năm nay.

    LPBank HAGL đã thay đổi hoàn toàn về lối chơi

    LPBank HAGL của thời hiện tại sẵn sàng tiếp cận trận đấu với tư tưởng phòng ngự, thậm chí đá rắn để hạn chế khả năng tấn công của đối thủ. Thật không quá khi nói rằng, LPBank HAGL đang “sống” nhờ lối chơi đổ bê tông và rình rập chờ mồi xuất hiện. Cho nên người ta có cảm tưởng, các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, vốn luôn đề cao bóng đá đẹp, tinh thần mã thượng nay đã được “tẩy trắng” để đi theo một con đường… độc lạ.

    Bóng đá phải có thành tích và LPBank HAGL cần phải trụ hạng trước khi nói đến những câu chuyện lớn lao. Đúng, không ai phủ nhận điều đó. Cũng chẳng ai có thể cấm cản LPBank HAGL chọn chơi thế này hay thế kia. Có chăng những người yêu mến họ tiếc cho những gì mà bầu Đức đã gầy dựng và đã trở thành một thương hiệu “quốc dân”.

    Ngày nay, đại bản doanh Hàm Rồng (Gia Lai) đã trở thành một địa chỉ với khách du lịch khi đến Tây Nguyên. Có lẽ du khách đến không chỉ chụp ảnh, lưu dữ những hình ảnh kỷ niệm mà họ còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với một ông bầu, một đội bóng luôn đề cao cái đẹp và không cúi đầu trước cái xấu.

    Thôi cứ  hy vọng tới đây, nét đẹp sân cỏ của HAGL sẽ trở lại… chính chủ!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội