A Hoàng: 'Giá như tôi đi cùng anh Minh Ninh, Paollo và Trọng Trí, mọi chuyện có thể đã khác'

A Hoàng bật khóc, tiễn biệt y sỹ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Hậu vệ HAGL kể lại: "Giá như tôi không gặp chấn thương, tôi có lẽ sẽ đi cùng đội bóng. Khi ấy, tôi sẽ về cùng anh Minh Ninh, Paollo và Trọng Trí. Lúc ấy, chúng tôi sẽ đi xe to hơn. Và khi đó, có lẽ tai nạn đã không xảy ra..." 
A Hoàng: 'Giá như tôi đi cùng, anh Minh Ninh, Paollo và Trọng Trí đã khác'

14h00 chiều, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Tiếng nhạc não nề đan xen tiếng khóc nấc da diết vang một vùng trời. Đám tang y sỹ Đào Trọng Trí, một trong ba thành viên HAGL không may thiệt mạng, trong vụ tai nạn thương tâm chiều 12/8, diễn ra. 3 tiếng trước khi tiến hành di quan, bầu Đức (Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) tới viếng. "Mất mát quá lớn của HAGL", người đứng đầu đội bóng phố Núi đau đớn không thể nói nên lời. Sau đó, các thành viên của LĐBĐ Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tới tiễn đưa y sỹ Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Vĩnh biệt nhé, chàng trai hay cười Đào Trọng Trí!

Từng thành viên trẻ tuổi của HAGL tuần tự thắp nén nhang vĩnh biệt người y sĩ hiền lành. Họ đưa hoa đến nơi chôn cất của bác sỹ Trí. Một bầu không khí trầm mặc diễn ra, đan xen với tiếng khóc bi thương mà những người thân, người bạn vẫn da diết, mỗi khi nhắc đến kỷ niệm về người đã khuất.

A Hoàng, hậu vệ của HAGL đau đớn hơn cả. Anh tự trách mình và đau đớn vì số phận nghiệt ngã. "Giá như không chấn thương, tôi sẽ cùng toàn đội đi tới sân Vinh thi đấu. Khi ấy, tôi sẽ cùng về với anh Minh Ninh, y sĩ Trọng Trí và người bạn Paollo. Lúc bấy giờ, đội sẽ không dùng xe con 5 chỗ nữa. Thay vào đó, chúng tôi sẽ đi một chiếc xe lớn hơn. Có thể, tai nạn đã không xảy ra..."

Đại diện lãnh đạo VFF, VPF đến viếng y sỹ Trọng Trí - Ảnh: Tuấn Thành.

Bầu Đức buồn bã khi HAGL mất đi những thành viên - Ảnh: Tuấn Thành.

Những cầu thủ HAGL tiễn đưa y sỹ Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Tuấn Thành.

Người thân, bạn bè, đồng nghiệp vĩnh biệt y sỹ Trọng Trí.

Đúng là sự nghiệt ngã của số phận. Điệp khúc "giá như" đắng cay của A Hoàng càng khiến nỗi đau, sự tiếc nuối khi 3 thành viên HAGL qua đời đột ngột thêm nghẹn ngào. Mẹ của cố y sỹ Trọng Trí không thể đến tang lễ của con vì bệnh nặng. Bà nội của anh quặn thắt trước sự ra đi của cháu trai. Bố của Trọng Trí cố gắng kìm nén để lo đám tang của con trai. Nhưng cũng có lúc, ông sụp xuống vì không chịu nổi, giờ đây cậu con trai duy nhất của mình cũng không còn. 

Những vòng hoa trắng muốt tuần tự đặt lên mộ của Trọng Trí. Không ai có thể kìm nén được cảm xúc khi Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ đã mất đi một người anh em thân thiết, một thành viên mẫn cán, một người con trai hiếu thảo,...

Vĩnh biệt Trọng Trí!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x