Theo ESPN, chân sút 22 tuổi người Argentina là Lautaro Martinez đã đồng ý bằng miệng về việc gia nhập Barcelona dù cho lúc này, 2 CLB vẫn chưa tìm được đường ra cho thương vụ. Các cuộc đàm phán giữa đôi bên đã diễn ra từ lâu nhưng bị cản trở bởi đại dịch Covid-19. Dịch bệnh khiến Barca bị ảnh hưởng nặng nề về tài chính với con số thiệt hại được dự báo lên tới 200 triệu euro.
Ngoài ra, thời gian để các đội "hưởng" phí phá vỡ hợp đồng của Martinez là 111 triệu euro đã hết (từ ngày 7/7). Do đó, Barca hay bất kỳ CLB nào khác muốn có Martinez lúc này sẽ phải chi ra nhiều hơn như thế.
Đội chủ sân Nou Camp muốn gán một vài cầu thủ vào hợp đồng, nhưng Inter Milan chỉ thích nhận tiền mặt. Điều này buộc Barca phải tính phương án bán Coutinho để tăng ngân sách.
Kia Joorabchian - đại diện của Coutinho khẳng định thân chủ ông muốn trở lại Anh. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ là chưa có lời đề nghị nào được đưa ra cho ngôi sao người Brazil. Bayern Munich sau 1 mùa giải mượn Coutinho đã quyết định không mua đứt. Coutinho có quay về Barca thì cũng chẳng còn đất dụng võ.
Chưa hết, ngoài Coutinho thì Barca còn cân nhắc việc chia tay một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Nelson Semedo, Neto, Martin Braithwaite, Arturo Vidal, Jean-Clair Todibo, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic hay Ousmane Dembele.
Cuối tháng 6 vừa qua, Barca đã chiêu mộ tiền vệ Miralem Pjanic từ Juventus với mức phí 60 triệu euro (kèm theo 5 triệu euro biến phí). Ở chiều ngược lại, tiền vệ Arthur Melo gia nhập Juventus và mang về cho Barca khoản tiền 72 triệu euro (kèm theo 10 triệu euro phụ phí).
Gần đây, chủ tịch Josep Bartomeu cho biết bất kỳ bản hợp đồng nào được Barca ký kết thời gian tới đều phải phụ thuộc vào doanh số của CLB, hoặc là một phần của thỏa thuận trao đổi cầu thủ.
XEM THÊM
Real thu lãi cực khủng trong 4 năm qua từ việc bán 'sản phẩm' lò La Fabrica
Hazard chạy đua với thời gian để ra sân, Real tự tin cắt đuôi Barca