Trong một lần trả lời phỏng vấn cách đây 6 năm, hồi tháng 4/2010, Zinedine Zidane đã thừa nhận Eden Hazard, lúc ấy mới chỉ là một tài năng trẻ, chính là cầu thủ ông ưa thích nhất sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Bây giờ, Zidane vừa được bổ nhiệm vào vị trí HLV Real Madrid thay Rafa Benitez trong bối cảnh Ronaldo đã luống tuổi và sa sút phong độ. Do đó, gần như chắc chắn chủ tịch Florentino Perez sẽ đầu tư mạnh tay để huyền thoại bóng đá Pháp cải tổ lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Và cái tên được Zidane nhắc đến đầu tiên không phải ai khác ngoài Hazard.
Cơ hội để Real Madrid có được ngôi sao của Chelsea không hề nhỏ. Bởi lẽ dưới thời chủ tịch Florentino Perez, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn biết cách thâu tóm các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, từ Luis Figo, Zidane, Ronaldo (béo) cho đến Cristiano Ronaldo, Gareth Bale…
Zidane rất ưa thích mẫu cầu thủ như Hazard
Hơn nữa, Hazard lại đang cảm thấy không thoải mái tại sân Stamford Bridge. Không chỉ sa sút phong độ thảm hại, tiền vệ tấn công người Bỉ này còn bị các CĐV Chelsea chỉ trích thậm tệ do cho rằng anh là một trong những "cừu đen" đã cố tình chơi tệ khiến Jose Mourinho bị sa thải.
Tuy vậy, ngay sau khi xuất hiện thông tin Real muốn tiếp cận Hazard, Chelsea đã có động thái tỏ rõ quyết tâm giữ chân cầu thủ này. Trong buổi phỏng vấn gần nhất, HLV Guus Hiddink tuyên bố: “Tôi sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Hazard tìm lại được phong độ”.
Theo Trung tâm Nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES), Hazard được định giá 126 triệu euro. Nếu như thương vụ chuyển nhượng anh sang Real Madrid trở thành sự thật, chắc chắn đây sẽ là một trong những bản hợp đồng lớn nhất lịch sử bóng đá.