Bóng Đá Plus trên MXH

Mục tiêu của Arsenal và Chelsea tuyên bố muốn ra đi

10:39 ngày 31/03/2025
Tiền đạo Matheus Cunha, mục tiêu mà cả Arsenal lẫn Chelsea đang săn đón, xác nhận anh muốn rời Wolves để có thể "bước tiến mới trong sự nghiệp và cạnh tranh các danh hiệu lớn".

    Cunha muốn chia tay Wolves

    Cunha được Arsenal và Chelsea đặt vấn đề từ kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuy nhiên, không chỉ quyết định ở lại Wolves, chân sút 25 tuổi còn đặt bút ký hợp đồng mới với CLB.

    Giao kèo có thời hạn 4 năm rưỡi sẽ giữ chân Cunha ở lại với "Bầy sói" đến năm 2029. Dẫu vậy, truyền thông Anh đưa tin trong hợp đồng này có điều khoản giải phóng trị giá 62,5 triệu bảng.

    Và giờ đây, bản thân Cunha đã công khai thừa nhận rằng anh muốn chia tay Wolves vào hè 2025, với mục tiêu là tìm kiếm bước tiến mới trong sự nghiệp. Mùa này, ngôi sao người Brazil đã ghi 13 bàn cho Wolves tại Premier League, giúp đội bóng thoát khỏi viễn cảnh rớt hạng.

    Khi nhiệm vụ gần như đã hoàn thành, Cunha sẵn sàng thử thách bản thân ở một đội bóng có tham vọng hơn, sau khi quyết định ở lại Wolves hồi tháng Giêng. 

    Chia sẻ với The Guardian, Cunha nói: "Tôi đã nhận được rất nhiều lời đề nghị, nhưng tôi sẽ không cảm thấy thoải mái nếu ra đi. Có những điều bạn không thể kiểm soát, nhưng tôi không thể rời CLB giữa mùa giải, khi đội đang gặp khó khăn, đứng trong nhóm xuống hạng.

    Giờ đây, chúng tôi gần như đã đạt được mục tiêu trụ hạng. Nhưng tôi đã nói rõ rằng tôi cần bước tiến mới. Tôi muốn chiến đấu vì những danh hiệu, vì những mục tiêu lớn. Tôi có tiềm năng".

    Cunha là một cầu thủ tài năng

    Cunha gia nhập Wolves từ Atletico vào năm 2023, ban đầu theo dạng mượn trước khi hoàn tất thương vụ trị giá 44 triệu bảng. Trước đó, anh từng khoác áo Sion, RB Leipzig và Hertha Berlin song vẫn chưa giành được danh hiệu nào ở cấp CLB.

    Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, Cunha còn sở hữu khả năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc khi có thể nói trôi chảy 6 thứ tiếng: Bồ Đào Nha, Anh, Italia, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Dù có tài năng nổi bật, Cunha thẳng thắn thừa nhận bản thân - cũng như mọi chàng trai trẻ khác - luôn cần một môi trường đầy tình cảm và sự ủng hộ để có thể phát triển.

    Anh chia sẻ thêm: "Đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống là sự quan tâm. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi có tất cả, nhưng rốt cuộc, chúng tôi cũng chỉ là con người. Chúng tôi cũng có những khó khăn riêng. Wolves đã giúp tôi tìm lại niềm vui ấy. Các CĐV đã mang đến cho tôi rất nhiều điều.

    Vị thế mà tôi có hôm nay, con người tôi ở thời điểm hiện tại và niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được, tất cả đều nhờ họ. Tôi thực sự biết ơn Wolves. Tôi thích học hỏi, nhưng tôi không thích cuộc sống của một cầu thủ bóng đá. Nó lấy đi của bạn rất nhiều thứ. Tôi rời nhà từ năm 13 tuổi để theo đuổi bóng đá và sống dựa vào nó.

    Có lẽ khi giải nghệ, tôi sẽ bình tâm lại và nghĩ đến việc làm HLV. Nhưng trước tiên, tôi sẽ cần dành vài năm để nghỉ ngơi, suy ngẫm và sống như một người bình thường. Tôi cần được trải nghiệm một cuộc sống khác".

    Đỗ Trung • 10:39 ngày 31/03/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay