Tuy vậy, vấn đề lớn nhất là mức phí chuyển nhượng đang làm khó cho Tottenham. Tại Lisbon, Steve Hove - trưởng bộ phận tuyển trạch viên và cũng là đại diện của Tottenham đã có mặt ở Bồ Đào Nha để đàm phán thương vụ này.
Lần đầu, Tottenham chỉ đưa ra con số 41 triệu bảng nhưng sớm bị bỏ qua. Sau đó, đội Á quân Champions League 2018/19 gửi tới lời đề nghị thứ 2 trị giá 46 triệu bảng kèm 10 triệu bảng phụ phí để đổi lấy chữ ký của tiền vệ 24 tuổi Bruno Fernandes. Tuy nhiên, Sporting Lisbon vẫn không đồng ý. Họ chỉ chấp thuận bán Fernandes với mức giá không dưới 64,5 triệu bảng.
Bruno Fernandes
Đích thân chủ tịch Frederico Varandas của Sporting khẳng định lần nữa, họ sẽ không chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu các đối tác không chấp thuận chi ra số tiền kia. Ông Varandaes cũng "mở đường" cho Tottenham với gợi ý nhận 55 triệu bảng tiền chuyển nhượng cộng 15 triệu bảng phụ phí.
Vào chiều mai (8/8), TTCN mùa Hè 2019 ở Anh sẽ khép lại và cơ hội để Tottenham có thể sở hữu Fernandes đang hẹp dần. Đáng chú ý, đại diện và cũng là anh rể của Fernandes không chỉ đàm phán với Tottenham mà còn đang cố gắng tìm đường ra từ những Manchester United, AC Milan và Atletico Madrid.
Cá nhân Fernandes có 2 người đại diện, bao gồm cả siêu cò Jorge Mendes. Tuy vậy, ông anh rể mới là người có tiếng nói quyết định và ảnh hưởng tới những lựa chọn của Fernandes. Điều đó lý giải vì sao cách đây ít hôm, Mendes được cho là đã tới M.U để nói chuyện về thương vụ này nhưng rốt cuộc tất cả vẫn không đi tới đâu.
Bruno Fernandes bật khóc chia tay Sporting để đến M.U? |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |