Theo tờ The Telegraph, Man United đặt mục tiêu thu về khoảng 90 triệu bảng từ việc bán Marcus Rashford (đang được cho mượn tại Aston Villa), Antony (được cho mượn tại Real Betis) và Jadon Sancho (được cho mượn tại Chelsea).
Ngoài ra, tờ báo này cho biết Quỷ đỏ cũng sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị khoảng 60 triệu bảng cho Alejandro Garnacho, một sản phẩm từ học viện CLB.
Sau khi thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham – đồng nghĩa với việc không thể giành vé dự Champions League mùa tới – đội bóng của Rúben Amorim buộc phải chuyển sang kế hoạch B. Số tiền hàng chục triệu bảng mà họ kỳ vọng từ Champions League giờ không còn nữa, và việc bán cầu thủ là điều bắt buộc.
Rashford nhiều khả năng sẽ bị bán, Betis muốn giữ Antony, còn Sancho có thể ở lại Chelsea – mặc dù đội bóng thành London có quyền trả khoản phạt 5 triệu bảng để hủy bỏ điều khoản mua đứt.
Tương lai của Garnacho vẫn chưa rõ ràng, nhưng cuộc xung đột ngầm giữa anh và HLV Amorim có thể khiến khả năng ra đi trở nên khả thi hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng Man United sẽ thu đủ số tiền họ mong muốn để phục vụ cho kế hoạch chuyển nhượng hè này.
The Telegraph cũng cho biết, tương lai của Kobbie Mainoo – một cầu thủ trẻ khác xuất thân từ học viện Man United – cũng đang bị đặt dấu hỏi, do anh vẫn chưa thực sự hòa nhập được với hệ thống chiến thuật của Amorim.
Trước khi bước vào kỳ chuyển nhượng sôi động, Man United sẽ khép lại một mùa giải tồi tệ bằng trận đấu với Aston Villa trên sân nhà vào Chủ nhật tới trong khuôn khổ Premier League.