Ai cũng có thể ra đi
Không giành vé dự Champions League mùa sau, Quỷ đỏ đã để tuột mất khoản thu dự kiến lên đến 100 triệu bảng – một cú đòn chí mạng vào ngân sách vốn đã bị bào mòn nặng nề.
Giới lãnh đạo tại Old Trafford hiện buộc phải xem xét bán đi những cái tên lớn như Casemiro, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Harry Maguire, Andre Onana và Alejandro Garnacho. Ngay cả Fernandes – đội trưởng hiện tại – cũng tuyên bố sẵn sàng ra đi nếu CLB cảm thấy đã đến lúc chia tay.
“Tôi luôn thành thật. Tôi sẽ ở lại cho đến khi CLB nói với tôi rằng đã đến lúc phải đi”, Fernandes chia sẻ. “Nếu CLB muốn thu lại tiền hoặc muốn thay đổi, tôi hiểu điều đó. Bóng đá là vậy, không gì là chắc chắn”.
Thực tế, Man United vừa trải qua mùa giải tồi tệ bậc nhất trong 35 năm qua khi không giành quyền tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào – điều chỉ từng xảy ra một lần kể từ năm 1990. Giá trị cổ phiếu của CLB cũng sụt giảm tới 60% kể từ khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản một phần đội bóng, làm dấy lên lo ngại về việc vi phạm các quy định tài chính (PSR) của Premier League.
HLV Ruben Amorim – người được kỳ vọng sẽ đưa Man United trở lại đỉnh cao – cũng úp mở khả năng ra đi sau thất bại trước Tottenham. “Tôi không ở đây để bào chữa cho bản thân. Nếu ban lãnh đạo và người hâm mộ cảm thấy tôi không còn phù hợp, tôi sẵn sàng rời đi mà không cần bồi thường”, ông phát biểu trong cuộc họp báo đầy cảm xúc.
Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, Man United đang cân nhắc chiêu mộ các phương án giá rẻ thay vì tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đắt đỏ như Viktor Gyokeres hay Benjamin Sesko. Một số cái tên như Lorenzo Lucca, Mateo Retegui, Moise Kean hay Jean-Philippe Mateta đang được xem là các lựa chọn thay thế.
Chưa dừng lại ở đó, CLB còn đang nỗ lực cắt giảm quỹ lương và thanh lý những ngôi sao thất bại đang lưu lạc theo dạng cho mượn như Marcus Rashford, Jadon Sancho và Antony – những cầu thủ có mức phí chuyển nhượng tổng cộng lên tới hàng trăm triệu bảng nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Cả đội hình mất giá
Theo dữ liệu từ Transfermarkt, giá trị thị trường của đội hình Man United đã sụt giảm tới 407 triệu bảng – minh chứng rõ ràng cho sự sa sút về phong độ và hiệu suất thi đấu của các bản hợp đồng đắt giá.
Ví dụ tiêu biểu là Harry Maguire – từng có giá 85 triệu bảng – giờ chỉ còn được định giá 13 triệu. Tương tự là Antony (giảm từ 85 triệu xuống 17 triệu), Casemiro (70 triệu xuống còn 10 triệu) và Jadon Sancho (73 triệu xuống 26 triệu).
Ngay cả những cái tên trẻ được kỳ vọng như Mason Mount và Rasmus Hojlund cũng chứng kiến giá trị thị trường giảm mạnh. Mount đã mất 36 triệu bảng so với mức phí ban đầu (60 triệu xuống còn 24 triệu), còn Hojlund giảm 34 triệu (72 triệu xuống còn 38 triệu).
Đáng chú ý, chỉ có hai bản hợp đồng trong đội hình hiện tại của Man United là đang tăng giá so với lúc mua: Diogo Dalot (tăng từ 19 triệu lên 30 triệu) và Noussair Mazraoui (tăng từ 17 triệu lên 27 triệu).
Ngoài sân cỏ, tình hình cũng không khá khẩm hơn. Sau khi Ineos tiếp quản một phần CLB, hàng trăm nhân viên đã bị sa thải, các khoản phúc lợi nội bộ bị cắt giảm nghiêm trọng – từ tiệc Giáng sinh đến bữa trưa miễn phí. Tất cả đều cho thấy một Man United đang thực sự khủng hoảng từ thượng tầng đến hậu trường.