Garnacho đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi về tin đồn chuyển nhượng mùa hè này khi anh khiến người hâm mộ Man United tức giận sau khi mặc áo đấu của đối thủ Aston Villa. Tương lai của cầu thủ trẻ người Argentina dường như không còn ở Old Trafford, khi có nhiều đội bóng đang theo dõi tình hình của anh, trong đó có cả Chelsea.
Garnacho được cho là nằm trong tầm ngắm của HLV Enzo Maresca khi Chelsea đang tìm cách chiêu mộ tài năng mới trước mùa giải 2025/26. The Blues cũng dự kiến sẽ tinh giản đội hình khi có rất nhiều cầu thủ dự kiến sẽ rời Stamford Bridge vào mùa hè này.
Một trong số đó là Christopher Nkunku, người được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Cả hai câu lạc bộ đều có thể đạt được mục tiêu của mình vào mùa hè này.
Theo tờ Telegraph đưa tin, Chelsea và Man United đang "cân nhắc khả năng" để Garnacho và Nkunku ra đi theo những hướng ngược nhau vào mùa hè này. Nguồn tin này cho biết, cả Garnacho và Nkunku đều muốn rời đội bóng mình đang khoác áo và viễn cảnh họ đổi chỗ cho nhau hoàn toàn có thể thành sự thật.
Tuy nhiên, không có kỳ vọng nào về việc đàm phán một thỏa thuận hoán đổi. Các vụ chuyển nhượng riêng biệt liên quan đến Garnacho và Nkunku theo hướng ngược nhau sẽ giải quyết được vấn đề cho cả Man United và Chelsea, nhưng hai câu lạc bộ vẫn chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào về vấn đề này.
Chelsea đang muốn chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh trái, trong đó cầu thủ 20 tuổi người Argentina nằm trong danh sách 3 mục tiêu bao gồm Jamie Gittens (Dortmund) và Malik Fofana (Lyon). Về phía Man United, họ muốn chiêu mộ thêm một tiền đạo nữa sau khi chiêu mộ thành công Matheus Cunha từ Wolves.