Theo báo chí Anh, Liverpool đã đồng ý bán trung vệ Jarell Quansah cho Leverkusen với mức phí 40 triệu euro (tương đương 34 triệu bảng). Đây là sự bổ sung cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi tân HLV Erik Ten Hag.
Chiêu mộ trung vệ mới là nhiệm vụ cấp thiết của Leverkusen trong hè này, bởi sau mùa giải 2024/25, họ đã chia tay Jonathan Tah. Trung vệ của đội tuyển Đức đã cập bến Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do.
Quansah mới 22 tuổi và đang là lựa chọn dự phòng cho Virgil Van Dijk và Ibrahima Konate tại Liverpool. Đáng chú ý, sau khi đồng ý bán trung vệ này, nhà ĐKVĐ Premier League đã lên kế hoạch chiêu mộ Marc Guehi thay thế.
Guehi đã bước vào năm hợp đồng cuối cùng với Crystal Palace và với việc trung vệ người Anh không còn mặn mà ở lại, đội bóng thành London sẽ phải tính toán bán đi ở hè 2025.
The Eagles từng yêu cầu mức phí chuyển nhượng là 65 triệu bảng nhưng Liverpool có thể đàm phán với mức phí thấp hơn. Cá nhân Guehi đã chứng tỏ được năng lực ở Premier League trong nhiều năm qua tại Crystal Palace và được nhiều CLB quan tâm.
Ngoài Marc Guehi, Liverpool còn để mắt tới trung vệ Jarrad Branthwaite của Everton. Tuy nhiên, The Reds xác định đây là thương vụ rất khó bởi Everton không muốn bán trụ cột cho kình địch cùng thành phố.
Phía Liverpool có lẽ vẫn sẽ tiếp cận để "dò ý" Everton nhưng có lẽ họ sẽ dành sự quan tâm và nghiêm túc cho thương vụ Guehi nhiều hơn.
Lúc này, Liverpool đang chi mạnh tay để nâng cấp đội hình sau mùa hè 2024 khá yên ả. Tính tới thời điểm này, sau khi chiêu mộ Jeremie Frimpong thay Alexander-Arnold, The Reds đã phá kỉ lục chuyển nhượng khi mua tiền vệ Florian Wirtz.
Ngoài ra, nhà ĐKVĐ Premier League cũng đang gấp rút hoàn tất các thủ tục cuối cùng để đón hậu vệ Milos Kerkez (Bournemouth). Con số để Liverpool sở hữu ngôi sao người Hungary cũng không dưới 60 triệu bảng.