Sự việc xảy ra trong chương trình "Piers Morgan: Uncensored" phát sóng ngày 26/6, chỉ vài ngày trước trận đấu của Paul với Julio Cesar Chavez Jr.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi Morgan đặt câu hỏi thẳng thắn: “Anh nghĩ mình có thể đánh bại một Mike Tyson ở thời kỳ đỉnh cao chứ?”. Piers Morgan còn nhấn mạnh rằng Jake Paul chưa từng hạ gục một võ sĩ chuyên nghiệp thực thụ nào, ngoại trừ trận đấu với Tommy Fury – người duy nhất có hồ sơ quyền Anh nghiêm túc mà Paul từng đối đầu.
Trước những nhận định này, Jake Paul lập tức nổi giận. Anh phản pháo với thái độ gay gắt và ngôn từ đầy khiêu khích: “Tôi không quan tâm đến chương trình chết tiệt của ông”, và thậm chí gọi Morgan là “đồ ngốc”. Chưa dừng lại, Paul còn buông lời mỉa mai ngoại hình của người dẫn chương trình: “Ông vẫn là một thằng béo ú thôi”.
Ngay sau đó, Jake Paul tắt màn hình, bỏ dở cuộc phỏng vấn khiến Piers Morgan bất ngờ và khán giả sững sờ. Hành động này lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và các trang tin quốc tế như Bloody Elbow, TalkSport, New York Post và The Daily Beast.
Trước đó, Jake Paul đã đánh bại Mike Tyson – người đã 58 tuổi khi lên sàn – trong một trận đấu gây tranh cãi về tính công bằng và chuyên môn. Dù chiến thắng, Paul vẫn bị chỉ trích vì lợi dụng tên tuổi và tuổi tác của đối thủ để “đánh bóng” sự nghiệp boxing của mình.
Sự cố bỏ dở phỏng vấn lần này cũng được nhìn nhận như một phần trong chiến lược truyền thông quen thuộc của Jake Paul – tạo ra tranh cãi, thu hút chú ý và thúc đẩy doanh thu truyền hình trả tiền (PPV) cho các trận đấu của anh.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hành động này phản tác dụng, khiến Paul bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp và không dám đối diện với các câu hỏi mang tính chuyên môn.
Jake Paul sẽ thượng đài với Julio Cesar Chavez Jr. vào ngày 28/6 tới (giờ địa phương). Đây được xem là bài kiểm tra thực sự đầu tiên trong sự nghiệp boxing của anh. Nếu thất bại, mọi chiêu trò truyền thông có thể trở nên vô nghĩa. Và sau màn rời phỏng vấn đầy kịch tính vừa qua, áp lực đặt lên vai Jake Paul lại càng lớn hơn bao giờ hết.