Lò Thị Phung cho biết hành trình đến với võ thuật của cô không hề dễ dàng. Tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục mầm non và có thời gian giảng dạy tại quê nhà, nhưng Phung luôn cảm thấy chưa tìm thấy đam mê thực sự. "Khi còn bé, tôi rất thích xem võ thuật, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người bước vào sàn đấu", cô kể.
Năm 2022, cô đưa ra quyết định táo bạo: nghỉ việc, một mình vào TP.HCM với hành trang chỉ là vài triệu đồng và khát khao được theo đuổi MMA. Ban đầu, cô làm nhiều công việc tay chân để duy trì cuộc sống: từ phục vụ quán ăn, rửa bát cho đến dọn vệ sinh. “Tôi làm bất cứ gì để được ở lại và theo học võ”, Phung nhớ lại.
Cô may mắn gặp được HLV Phạm Văn Nam – người sáng lập CLB MMA Brothers. Nhận thấy tiềm năng và ý chí mạnh mẽ từ người phụ nữ nhỏ con nhưng gan lì, HLV Nam nhận Phung vào tập luyện và hỗ trợ toàn bộ chi phí.
Chỉ sau hơn một năm tập luyện, Lò Thị Phung bắt đầu gây chú ý trong giới võ thuật. Ở LION Championship 2023, cô giành chiến thắng ngay trong lần ra mắt và tiếp tục thể hiện bản lĩnh ở các trận đấu sau. Lối đánh máu lửa, khả năng chịu đòn tốt cùng tinh thần “không lùi bước” khiến cô được ví như “nữ chiến binh đến từ núi rừng Tây Bắc”.
Tuy nhiên, hành trình của Lò Thị Phung không chỉ là câu chuyện võ đài, mà còn là câu chuyện của sự hy sinh. Cô phải sống xa gia đình, chấp nhận xa con nhỏ để tập trung cho sự nghiệp. Mỗi lần gọi về nhà, con trai cô hỏi: “Mẹ còn đánh nhau không?”, Phung chỉ cười rồi động viên con học tốt.
Hiện tại, cô đang hướng đến mục tiêu tranh đai vô địch tại LION Championship và xa hơn là thi đấu quốc tế. Cô cũng mong muốn một ngày nào đó có thể trở về quê hương, mở lớp võ cho trẻ em dân tộc thiểu số – để truyền cảm hứng và nghị lực sống cho các em.
Câu chuyện của Lò Thị Phung là minh chứng sống động rằng: không có giới hạn cho ước mơ – dù bạn là ai, đến từ đâu, hay từng làm gì. Từ một cô giáo mầm non ở vùng cao hẻo lánh, Phung đang viết nên hành trình phi thường của chính mình – trên sàn MMA, nơi chỉ những người gan lì nhất mới trụ lại được.