Sau khi giành liên tiếp 3 danh hiệu lớn đầu mùa giải 2017, người hâm mộ đang kỳ vọng ngôi số 1 thế giới sẽ trở lại với Roger Federer.
Đánh bại Rafael Nadal ở chung kết Miami Open và cũng là lần thứ 3 ở năm nay, Federer đăng quang lần thứ 3 tại Crandon Park sau các năm 2005, 2006 và trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất vô địch giải đấu này.
“Miami Open 2004 là nơi khởi đầu cho câu chuyện giữa Nadal và tôi. Cả hai đã có những kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt vào năm 2005, thời điểm tôi may mắn thắng cậu ấy", Federer phát biểu.
“Ở lần tái ngộ này, Nadal không xứng đáng phải chịu thất bại. Tôi cảm phục những gì cậu ấy đã thể hiện trên sân với những nỗ lực trở lại mạnh mẽ. Tôi tin chắc rằng, Nadal sẽ còn làm được nhiều điều hơn khi những giải đấu trên mặt sân đất nện khởi tranh”.
Ở tuổi 35 thì ngôi số 1 thế giới không còn là ưu tiêu hàng đầu nữa bởi hạn chế đến từ yếu tố thể lực. Với 33 tuổi 4 tháng, huyền thoại Andre Agassi đang giữ kỷ lục tay vợt nhiểu tuổi nhất lên ngôi số 1 thế giới.
Về phần Federer, lần cuối cùng “Tàu tốc hành” ở ngôi số 1 cũng đã cách đây 5 năm (tháng 10/2012). Trở lại ngôi số 1 là viễn cảnh hoàn hảo, nhưng vẫn còn một chặng đường rất dài để đạt được, trích lời Federer.
“Tôi không còn ở tuổi 24 và tôi muốn nghỉ ngơi để tập trung cho Roland Garros, cũng như các giải đấu tiếp sau đó”.
Điều này có nghĩa, Federer sẽ không tham dự 3 giải Masters trên mặt sân đất nện sắp tới, lần lượt ở Monte-Carlo, Madrid và Rome.
Sau Miami Open khép lại, sẽ bắt đầu mùa giải các giải đấu diễn ra trên mặt sân đất nện, sở tường của Rafael Nadal. Chắc chắc mục tiêu cao nhất của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là Roland Garros, giải Grand Slam mà Nadal có tới 9 chức vô địch và lần cuối cùng cách đây đã 3 năm.