"Tôi biết sớm hay muộn tôi cũng sẽ tìm lại phong độ", Djokovic nói trong cuộc họp báo sau trận chung kết Wimbledon 2022 hôm 10/7. "Tôi đã kiên nhẫn sau những gì xảy ra từ đầu năm. Wimbledon là nơi tốt nhất để tôi tìm lại chính mình và kết quả hôm nay khiến tôi xúc động".
Tự tin vào đẳng cấp của bản thân, tay vợt Serbia cho rằng, biến cố khách quan sẽ sớm qua đi để anh tiếp tục chinh phục những cột mốc mới.
"Tôi chưa tính đến ngày giải nghệ, thậm chí chưa nghĩ về điều đó. Ít nhất hai, ba năm tới tôi vẫn thi đấu. Hiện tại, tôi tập trung chăm sóc cơ thể, duy trì phong độ để đấu với các đàn em", tay vợt 35 tuổi nói.
Ngược dòng hạ Nick Kyrgios với 46 điểm winner và mắc 17 lỗi tự đánh hỏng ở trận chung kết, Djokovic vô địch Grand Slam sân cỏ lần thứ bảy theo phong cách quen thuộc hai năm gần đây là thắng ngược các đối thủ.
Trong ba trận cuối ở Wimbledon năm nay, tay vợt Serbia đều thua trước những set đầu, rồi tìm lại nhịp thi đấu để thắng chung cuộc. Djokovic sánh ngang Pete Sampras với bảy lần vô địch Wimbledon, kém một lần so với kỷ lục của Roger Federer.
Trong cuộc phỏng vấn nhanh trên sân ngay sau trận chung kết, Djokovic khẳng định tình anh em với Kyrgios. Anh khích lệ tay vợt Australia, cho rằng đàn em xứng đáng chơi thêm các trận chung kết nhờ tài năng không thể phủ nhận.
"Kyrgios có lẽ là người giao bóng hay nhất thế giới. Cậu ấy rất mạnh mẽ, quyết liệt trong mọi đường bóng. Chiến thuật của tôi là chơi chắc tay sau vạch cuối sân, rồi chờ cơ hội dứt điểm. Việc quá quen với áp lực ở những điểm quan trọng cũng giúp những tay vợt kinh nghiệm như tôi có thêm lợi thế".