Học theo phương pháp rèn luyện thân thể của Wim Hof - một vận động viên người Hà Lan từng thực hiện những cuộc phiêu lưu trong thế giới tự nhiên trên một chương trình truyền hình thực tế, Novak Djokovic đã cởi trần, ngâm mình trong dòng nước suối chảy từ một con sông mới tan băng ở Nam Tyrol, Italia.
"Chúng tôi đã làm thế nào ư? Constantine và tôi đã sống sót qua dòng nước lạnh cóng đó trong khoảng thời gian 1 phút 45 giây. Tôi biết, việc thực hành tắm nước đá giống như có vẻ điên rồ nhưng nó thực sự có ích cho việc rèn luyện tâm trí và cơ thể", tay vợt Serbia chia sẻ.
Tuần này, Djokovic đang tham dự giải ATP 500 tại Dubai với tư cách hạt giống số 1, còn Nadal đến Acapulco (Mexico) với khát khao "phục hận". Năm ngoái, tay vợt Tây Ban Nha đã bị loại từ vòng 2 bởi Nick Kyrgios - người sau đó lên ngôi vô địch.
Khoảng cách giữa Nadal và Djokovic trên bảng xếp hạng ATP hiện đang là 325 điểm. Trong trường hợp tay vợt Serbia không vào đến bán kết ở Dubai và Nadal đoạt chức vô địch Mexican Open 2020, anh sẽ đòi lại ngôi số 1 thế giới đã bị mất vào tay Djokovic cách đây 4 tuần trước.