Bóng Đá Plus trên MXH

Alexander Zverev rốt cuộc đã 'lớn'
Lâm Phong • 09:18 ngày 23/11/2021
Khởi đầu năm 2021 trong bối cảnh đang vật lộn với một scandal liên quan đến tính cách bạo lực và nóng nảy Nhưng ít ai dám tin Alexander Zverev lại khép lại năm 2021 bằng chức vô địch ATP Finals theo cách không thể ấn tượng hơn.

    Mốc lịch sử tại ATP Finals

    Sau khi xuất sắc đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic ở trận bán kết ATP Finals, Alexander Zverev lại tạo thêm một cú sốc nữa với chiến thắng thuyết phục trước nhà ĐKVĐ giải đấu Daniil Medvedev trong trận chung kết để lần thứ 2 trong sự nghiệp đăng quang tại ATP Finals. Với chiến thắng này, Zverev tạo ra một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử banh nỉ.

    Lịch sử tennis vừa lần đầu tiên chứng kiến một tay vợt chưa từng leo lên vị trí số 1 thế giới, chưa từng vô địch bất kỳ Grand Slam nào có thể 2 lần đăng quang tại ATP Finals – giải đấu cuối năm dành cho 8 tay vợt mạnh nhất năm đó. Thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Alexander Zverev là vị trí số 3 thế giới và thành tích cao nhất của Zverev tại các Grand Slam cũng chỉ là lọt vào trận chung kết Mỹ mở rộng năm ngoái. Bất chấp sự chống lại của lịch sử, tay vợt người Đức vẫn thành công khép lại năm 2021 bằng chức vô địch ATP Finals. Đây có thể coi là danh hiệu chứng tỏ sự vươn tầm của Zverev, cả trong đối trọng với các đối thủ lẫn so với chính anh.

    Với những ai theo dõi Zverev hẳn đều nhớ rằng vào tháng 10 năm ngoái, tay vợt cao 1m98 này từng bị bạn gái cũ Olga Sharypova tố cáo hành hung. Vụ việc được phản ánh trên tạp chí uy tín Racquet bởi phóng viên khá có máu mặt Ben Rothenberg, khiến hình ảnh của Zverev trong mắt dư luận xấu đi rất nhiều.
    Vụ kiện cáo này kéo dài đến tận tháng 8 vừa qua mới dần lắng xuống. Tuy nhiên, bất chấp Zverev đã lên tiếng thanh minh và phủ nhận việc đã đấm vào mặt bạn gái cũ, anh vẫn bị đánh giá là kiểu người chưa trưởng thành, tính cách nóng nảy khó lòng leo cao trong sự nghiệp. 

    Alexander Zverev ký tặng người hâm mộ

    Tái lập kỷ lục của Boris Becker

    Tuy nhiên, hành trình về đích thần tốc của Zverev đã đập tan mọi nghi ngờ hướng về anh. Cú tăng tốc của Zverev bắt đầu bằng tấm huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020. Trong hành trình chinh phục đỉnh cao Olympic, Zverev cũng từng chiến thắng Djokovic. Sau khi rời Nhật Bản, Zverev lại tạo nên vụ nổ thứ hai trong năm 2021 với chức vô địch tại Cincinnati Open (một giải Master 1000). Anh tiếp tục lọt vào trận bán kết Mỹ mở rộng, rồi giữ phong độ ổn định cho tới tận ATP Finals vừa qua.

    Tại giải đấu cuối năm, Zverev thua Medvedev ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Đó là thất bại duy nhất của Zverev tại giải lần này. Anh đã phục hận được Medvedev ở trận chung kết, và cũng phục hận được cả Djokovic ở bán kết. Việc chiến thắng 2 tay vợt đang “đè đầu cưỡi cổ” mình trên BXH ATP để vô địch ATP Finals quả là một hình ảnh ẩn dụ quá trực tiếp để  Zverev chứng minh sự vươn tầm của mình. 

    Chiến thắng tại ATP Finals đảm bảo chắc chắn Zverev sẽ khép lại năm 2021 ở vị trí số 3 BXH ATP. Anh trở thành tay vợt người Đức đầu tiên có mặt trong Top 3 ATP sau khi một năm thi đấu khép lại, kể từ lần huyền thoại Boris Becker làm được năm 1994. 

    Tuy cách biệt về điểm trên BXH ATP giữa Zverev và 2 tay vợt xếp trên (Djokovic và Medvedev) vẫn còn khá xa nhưng bản lĩnh và tài năng của chàng trai 24 tuổi Alexander Zverev đã được khẳng định bằng hành trình vươn tầm trong năm 2021. Zverev chứng minh anh không chỉ có tài năng, mà còn là tay vợt cực kỳ bản lĩnh, tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi những tác động ngoài sân đấu. 

    Theo đánh giá của giới chuyên môn thì so với lần leo lên vị trí thứ 3 thế giới năm 2019, lần trở lại vị trí thứ 3 này của Zverev ấn tượng và chắc chắn hơn. Anh đã hội đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để có thể chính thức tuyên chiến với Djokovic và Medvedev trong năm 2022. Ở tuổi 24, tương lai của Zverev vẫn còn khá dài. Mục tiêu kế tiếp của anh sẽ là lần đầu tiên đăng quang tại một Grand Slam và cái đích cuối cùng sẽ là vị trí số 1 thế giới. 

    Zverev ủng hộ Djokovic vụ “không vắc xin”
    Alexander Zverev cho biết, anh rất chờ mong đàn anh Novak Djokovic sẽ có mặt tại Úc mở rộng 2022. Alexander Zverev cũng là một trong những tay vợt lớn từng tuyên bố sẽ không tiêm vắc xin Covid-19 “trừ khi đó là điều kiện bắt buộc để được tham dự những giải đấu lớn”. “Tôi mong BTC Úc mở rộng sẽ tạo ra ngoại lệ cho những tay vợt như Djokovic. Một giải Grand Slam không thể thiếu Nole. Anh ấy sẽ là động lực chiến đấu của tôi”, Zverev phát biểu.

    Zverev đi Maldives xả hơi

    Theo đại diện và cũng là anh ruột của Alexander Zverev, Mischa Zverev thì hai anh em đã tự tặng cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng xa hoa tại Maldives sau chiến thắng tại ATP Finals. “Đây sẽ là cơ hội để Alexander được nghỉ ngơi và suy nghĩ về những mục tiêu tiếp theo. Đúng, Alexander chưa từng đánh bại được một tay vợt Top 5 nào tại các Grand Slam, nhưng nó mới 24 tuổi và tương lai còn ở phía trước”, Mischa nói. 

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội