Bóng Đá Plus trên MXH

Trai nghèo Juve quyết cho gã nhà giàu Bayern ôm hận
Việt Hà • 12:53 ngày 19/02/2016
23 năm gắn bó với Juventus từ khi còn là một cậu bé, Claudio Marchisio đã trải qua mọi thăng trầm cùng đội bóng thành Turin. Tiền vệ 30 tuổi người Italia trải lòng về mối tình bền vững với Juve, thách thức ở Champions League khi phải đối đầu với Bayern ở vòng 1/8 cũng như tham vọng cùng ĐT Italia.
    - So Foot: Anh tới Juve từ khi rất nhỏ, mới 7 tuổi?
    - Marchisio: Ở Turin có hệ thống tập luyện thể thao mang tên Sisport Fiat do gia đình Agnelli tạo ra. Đó là sân chơi cho con em công nhân của tập đoàn Fiat với rất nhiều môn thể thao. Tôi chọn bóng đá vì đó là môn tôi thích. Chỉ sau 2 buổi tập, tôi được tuyển trạch viên Juve phát hiện và kéo về trung tâm đào tạo trẻ của CLB.

    - Thời còn là cầu thủ trẻ, ai là thần tượng của anh?
    - Nếu phải chọn một cái tên thì đó là Alessandro del Piero. Tôi đến Juve năm 1993, thời điểm Del Piero cũng cập bến Delle Alpi (sân cũ của Juve). Thời trẻ tôi đá tiền đạo và luôn học hỏi từ Del Piero. Sau này tôi cũng có cơ hội chơi cùng anh ấy. Đó là tiền đạo thông minh nhất mà tôi từng biết.

    - Dưới thời Antonio Conte (2011-2014), anh trở thành một tiền vệ toàn năng có thể ghi tới 10 bàn/mùa. Nguyên do vì đâu?
    - Giai đoạn đó, các tiền vệ con thoi trở thành xu hướng được ưa chuộng với biểu tượng Iniesta. Còn ở Italia với sơ đồ phổ biến 3-5-2, các tiền đạo có thói quen tạo khoảng trống cho tuyến dưới băng lên. Nhờ đó tôi ghi được khá nhiều bàn thắng, cũng bởi khi đó tôi còn khá trẻ.

    - Còn bây giờ, anh quay về án ngữ trước hàng phòng ngự, vị trí của Pirlo trước kia.
    - Ghi bàn không bao giờ là mục tiêu hàng đầu của tôi. Tôi luôn luôn là mẫu cầu thủ thích hy sinh cho đồng đội. Tôi không muốn nói về khoảng trống Pirlo. Ở vị trí hiện tại, tôi chơi theo cách của tôi. Điều quan trọng nhất là bạn đóng góp ra sao cho đội bóng.


    - Còn Pogba, anh đánh giá thế nào?
    - Paul là một hiện tượng thực sự, ngay khi cậu ấy vừa đặt chân tới Juve. Cậu ấy sở hữu kỹ thuật chơi bóng thượng thừa, làm tôi nhớ đến Ibrahimovic. Họ đều là những cầu thủ siêu phàm với cá tính nổi loạn. 

    - Các anh đã thất bại trong trận chung kết Champions League mùa trước. Lúc này, nỗi buồn đó nhân lên hay giảm đi?
    - Sự tiếc nuối đã ở lại phía sau. Trên hết, trận đấu đó chứng tỏ Juventus đã trở lại đấu trường châu Âu và nhận được sự tôn trọng của tất cả. Mùa này chúng tôi muốn làm tốt hơn vị trí á quân, tất nhiên điều đó không dễ ngay cả với Barcelona.

    - Bất luận mùa giải 2014/15 đầy ấn tượng, các cầu thủ Juventus vẫn vắng bóng trong các giải thưởng cá nhân. Thật khó cạnh tranh với Barca, Real và Bayern?
    - Tôi nghĩ đó là sự khác biệt về mặt truyền thông. Ở Serie A, chúng tôi ít được nhắc đến hơn. Ngoài ra cũng bởi thành tích của ĐT Italia không mấy thuyết phục. Nhưng tôi cảm thấy tiếc khi Buffon không có trong Top 3 Quả bóng vàng FIFA. Anh ấy vẫn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

    - Theo anh, Serie A đang trở lại hay thành công của Juve chỉ là trường hợp cá biệt?
    - Serie A đang tìm lại vị thế. Năm vừa rồi có 3 đội Italia tiến sâu tại Europa League, trong đó có hai lọt vào bán kết. Tôi nhận ra một điều, các đội bóng Italia bây giờ thường giành thắng lợi mỗi khi gặp người Anh. Đó là sự tiến bộ rõ nét so với quá khứ.

    - Juventus hiện dẫn đầu Serie A, vậy điều gì đã xảy ra vào đầu mùa giải?
    - Rất nhiều vấn đề phát sinh. Các tân binh chưa thích nghi, lối chơi chưa hoàn thiện và cả chấn thương. Nhưng tôi muốn nói tới truyền thống bất diệt của Juventus. Chúng tôi đang trở lại và còn mạnh mẽ hơn trước.

    - Tân binh nào làm anh ngạc nhiên nhất?
    - Không thể nghi ngờ đó là Dybala. Tôi biết cậu ấy tài năng nhưng không nghĩ Dybala xuất sắc đến vậy. Bây giờ thì chúng tôi đang lo mất cậu ấy vào tay các ông lớn. Cách cậu ấy điều khoản trái bóng khiến tất cả phải ngưỡng mộ.


    - Juventus sẽ chạm trán Bayern Munich tại vòng 1/8 Champions League. Báo giới Italia đang nói về tiềm lực tài chính hùng mạnh của Bayern, doanh thu chênh lệch giữa hai bên như những gì Juve còn thiếu để tái chiếm đỉnh cao?
    - Là cầu thủ, không phải chủ tịch CLB, tôi không hứng thú với những câu chuyện đó. Tất nhiên tôi hiểu rằng Barca mạnh thêm nhờ mua Neymar, Suarez, PSG thăng tiến nhờ mua Di Maria. Nhưng trên sân cỏ, tinh thần và khát khao của cầu thủ vẫn quan trọng nhất. Chúng tôi nghèo hơn Bayern, nhưng không có nghĩa chúng tôi không đánh bại được họ.

    - Nói về ĐT Italia, thành tích thất thường khiến các anh trở thành ẩn số tại EURO 2016.
    - Italia luôn như vậy, một kẻ xa lạ với ngôi vị ứng cử viên. Nhưng chúng tôi đã nhiều lần vô địch World Cup dù ban đầu không được đánh giá cao, như tại World Cup 2006. Sức mạnh của Italia là phát huy triệt để những gì trong tay để giành kết quả tốt nhất. Hiện tại, phải thừa nhận rằng ĐT Italia không có ngôi sao lớn.

    - Sau 23 năm ở Juventus, anh còn khao khát cống hiến như thuở ban đầu?
    - Những điều kỳ diệu luôn tồn tại trong cuộc sống. Tôi muốn nói về gia đình lớn Juventus, không chỉ bởi truyền thống danh tiếng mà cả tập thể hiện tại. Có những người vẫn còn bên cạnh tôi từ năm 7 tuổi. Juve là như vậy, luôn tồn tại sức sống mãnh liệt qua nhiều thế hệ. Điều đó làm nên ngọn lửa trong mỗi Juventini.

    - Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

    CON SỐ:
    17- Với sự góp mặt của Claudio Marchisio, Juventus bất bại cả 17 trận tại Serie A mùa này (15 thắng, 2 hòa).  Cả 4 trận thua của Juve từ đầu mùa đều vắng mặt tiền vệ 30 tuổi này.
    333 - Marchisio đã chơi tổng cộng 333 trận (35 bàn thắng) trong 10 năm khoác áo Juventus, chỉ ít hơn Buffon (566 trận) trong số các cầu thủ Juventus hiện tại.
    2181 - Marchisio đã thi đấu tổng cộng 2.181 phút từ đầu mùa giải (trên mọi đấu trường), nhiều thứ 6 ở Juve sau Bonucci, Pogba, Buffon, Chiellini và Dybala.

    Marchisio biết ơn HLV Deschamps


    Người có công mở mang sự nghiệp của Marchisio là Didier Deschamps (ảnh). Tiền vệ người Italia được đá trận đầu tiên cho Juventus ngày 19/08/2006 trong trận đấu với Martina tại Coppa Italia, nhờ sự tin tưởng của vị HLV người Pháp (khi đó dẫn dắt Juve). “Đó là một quyết định khó khăn cho Deschamps, bởi khi đó tôi còn quá trẻ. Chính ông ấy đã trao niềm tin cho tôi, mài giũa tôi hàng ngày. Tôi trưởng thành hơn nhờ sự dạy dỗ của Deschamps, người từng chơi vị trí giống tôi”, Marchisio chia sẻ.

    Hâm mộ Juventus từ cha
    Từ khi còn là một cậu bé, Marchisio đã được cha anh, vốn là một fan ruột của Juventus, thường xuyên dẫn đi xem các trận đấu của Bầy ngựa vằn. “Tôi biết tới Juventus nhờ cha mình. Một buổi sáng Chủ nhật, ông ấy gọi tôi dậy từ sáng tinh mơ rồi giục: “mặc quần áo nhanh lên, chúng ta ra biển”. Ông ấy đưa tôi đến Genoa để xem trận Sampdoria – Juventus. Trận đó Juve thua 0-2 bởi cú đúp của Enrico Chiesa. Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi biết tới Juventus”, Marchisio kể lại.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội