Bóng Đá Plus trên MXH

Sinh nhật kém vui của Conte
Việt Hà • 06:54 ngày 02/08/2019
Antonio Conte vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 50 (31/07/1969). Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Inter lại chẳng nhận được món quà mà ông mong đợi nhất lúc này, đó là một tay săn bàn cho đội nhà. Edinson Cavani đã chính thức từ chối Inter, trong khi kế hoạch tậu Edin Dzeko vẫn chưa đi đến đâu.
    Theo La Gazzetta dello Sport, Cavani tuyên bố là thà ở lại PSG tới hết hợp đồng (tháng 6/2020) còn hơn là gia nhập Inter. Chân sút người Uruguay không có hứng thú với đội bóng sọc xanh-đen. Nguyên nhân chính khiến Cavani không đến đội bóng thành Milan vì Inter chỉ đề nghị mức lương 9 triệu euro/năm, trong khi anh đang lĩnh 12 triệu euro/năm tại Paris. Tiền đạo 32 tuổi này sẵn sàng chờ tới khi hết hợp đồng tại PSG để ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Khi đó, Cavani có quyền đòi hỏi mức lương hậu hĩnh với các đội bóng muốn có anh.

    Cavani là mẫu trung phong ưa thích của Antonio Conte. Vị tân HLV trưởng Inter ưa kiểu tiền đạo mạnh mẽ và đánh hơi nhạy bén trong vòng cấm. Không có được Cavani, Inter sẽ tập trung vào phương án B là Edin Dzeko. Tuy nhiên, khả năng Inter chiêu mộ thành công tiền đạo người Bosnia cũng không cao. Roma đòi 20 triệu euro, song Nerazzurri chỉ chấp nhận trả tối đa 15 triệu euro cho một cầu thủ đã 33 tuổi. Dzeko vừa ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Roma trước Perugia và sau trận giao hữu đó, HLV trưởng Paulo Fonseca khẳng định: “Tôi không thấy dấu hiệu nào Dzeko muốn rời xa chúng tôi”.

    Mặc cho HLV Conte mời gọi, Edinson Cavani vẫn thẳng thừng từ chối đến Inter
    Mặc cho HLV Conte mời gọi, Edinson Cavani vẫn thẳng thừng từ chối đến Inter

    Từ khi nhậm chức HLV trưởng Inter, Conte đã đề ra mục tiêu phải chiêu mộ một “tay súng” hảo hạng. Cựu thuyền trưởng của Chelsea không thể yên tâm với những tiền đạo mà ông đang có trong tay. Chân sút số một Inter mùa trước với 17 bàn là Mauro Icardi đã bị Conte gạch tên khỏi kế hoạch mùa giải mới. Samuele Longo chỉ ở dạng xoàng, may ra chỉ còn Lautaro Martinez đang trên đà phát triển. Nhưng thế là quá ít cho tham vọng tranh giành quyền lực với Juventus. Đó là lý do Inter theo đuổi quyết liệt Romelu Lukaku trước khi…nản chí, nhất là trong bối cảnh những mục tiêu tiềm tàng như Cavani, Dzeko cũng vượt qua ra ngoài tầm với của Nerazzurri.

    Cơn khủng hoảng tiền đạo của Inter thể hiện rõ trong loạt giao hữu vừa qua. Trong 4 cuộc chạm trán với Lugano, M.U, Juventus và PSG, Conte chỉ luân phiên sử dụng ba cái tên Ivan Perisic, Samuele Longo và Sebastiano Esposito cho hai vị trí tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2. Perisic vốn quen chạy cánh, giờ phải đôn lên đá cao nhất trên hàng công. Longo không để lại ấn tượng nào đáng kể dù ghi 1 bàn trước PSG. Tiền đạo 17 tuổi Esposito (đôn lên từ đội trẻ) thể hiện sức trẻ sung mãn, nhưng còn quá non. Nói cách khác, hàng công mà Conte buộc phải sử dụng trong loạt giao hữu vừa qua chẳng hề liên quan tới hàng công mùa tới, nơi vị thuyền trưởng Inter muốn thấy Lautaro Martinez chơi cặp với một chân sút hàng đầu.

    Ngày hôm qua, Martinez đã trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ dài từ Copa America 2019. Tiền đạo người Argentina chưa đủ thể lực ra sân ở trận gặp Tottenham vào chủ nhật này. Nhưng phía trước Martinez là mùa giải đầy ắp kỳ vọng và cả áp lực ngàn cân. Bởi nhìn đi nhìn lại, Inter không còn ai trên tuyến đầu để trông đợi ngoài tay săn bàn 21 tuổi. Trừ phi, đội bóng của Conte kịp mua về một tay súng thiện nghệ trong phần còn lại của mùa chuyển nhượng.

    Inter mới chi 8 triệu euro mua tiền đạo trong mùa Hè 2019
    Theo transfermarkt, đến hết ngày hôm qua, Inter đã rót tổng cộng 85,5 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Nhưng trong số đó, chỉ có 8 triệu euro đầu tư vào vị trí tiền đạo. Đó là vụ mua đứt Eddy Salcedo sau 1 mùa giải mượn chân sút 17 tuổi này từ Genoa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội