Bóng Đá Plus trên MXH

Pioli ra mắt Milan: Mất điểm, nhưng niềm tin trở lại
Tiến Sĩ • 08:28 ngày 22/10/2019
Milan đã không thể giành chiến thắng trong trận ra mắt của tân HLV Stefano Pioli. Nhưng trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Lecce rạng sáng qua đã đem đến không ít tín hiệu lạc quan cho các Milanista.

    Cú sút xa đầy bất ngờ của Marco Calderoni ở phút 90+2 đã làm hỏng màn ra mắt ấn tượng của HLV Pioli. Milan chỉ giành nổi 1 điểm trước đối thủ yếu Lecce trên sân nhà, nhưng chừng đó không đủ để xóa đi những tín hiệu tích cực mà vị tân thuyền trưởng đã rất nhanh chóng tạo ra chỉ sau ít ngày nắm quyền.  

    Đã không còn một Milan đầy nhu mì và hiền lành như trong thời gian dài vừa qua. Trước Lecce là một Rossoneri dữ dội, luôn dâng cao gây sức ép mạnh mẽ và khiến hàng thủ đối phương hoàn toàn rối loạn. Nếu các chân sút Milan kết thúc nắn nót hơn (chệch khung thành 10/18 lần dứt điểm), họ đáng ra đã có thể kết liễu trận đấu từ sớm. 

    Không phải Suso, người chơi nổi bật nhất trong trận ra mắt của HLV Pioli là Hakan Calhanoglu. Chỉ ít ngày trước, Galatasaray đã đưa ra đề nghị thuộc dạng “khiếm nhã” khi hỏi mua Calhanoglu với giá… 6 triệu euro. Cú nã rocket ở góc hẹp mở tỷ số của Calhanoglu là câu trả lời, rằng anh không rớt giá đến mức độ thê thảm đến thế. 

    Calhanoglu cũng là người đã thực hiện pha kiến tạo để chân sút Krzysztof Piatek ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tin được không, Milan ghi được 2 bàn thắng đều bằng “bóng sống” trong cùng trận đấu, điều không bao giờ xảy ra dưới triều đại ngắn ngủi của HLV Marco Giampaolo. Sự tiến bộ này có đóng góp cực lớn của Calhanoglu, người chơi nổi bật nhất, được truyền thông Italia đồng loạt chấm điểm cao nhất bên phía Milan. 

    Lối chơi đầy mạnh mẽ giúp Milan 2 lần vươn lên dẫn bàn Lecce

    Mất 2 điểm ở phút chót, Milan vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu thứ hạng (xếp thứ 12 với 10 điểm), nhưng các Milanista có quyền lạc quan vào vận mệnh của đội bóng áo đỏ-đen dưới bàn tay HLV Pioli. Lần gần nhất Milan có thành tích cùng kỳ tệ hơn hiện nay là sau vòng 8 mùa 2012/13, khi ấy thầy trò HLV Massimiliano Allegri mới giành nổi 7 điểm, xếp thứ 15. Nhưng kết thúc mùa giải đó, Milan vẫn xếp thứ ba đồng thời giành vé dự Champions League. 

    Bên cạnh các chỉ số nặng tính chuyên môn, điều rõ rệt nữa nhận thấy ở Milan-Pioli chính là tinh thần chiến đấu kiên cường, so với sự bạc nhược và đầy bế tắc dưới thời HLV Giampaolo. Có thể Milan còn thiếu một chút tỉnh táo, không bảo vệ được thành quả, nhưng ít ra bây giờ họ còn có… thành quả để bảo vệ!

    Milan sắp bước vào một chặng Tourmalet đầy căng thẳng, khi phải gặp đến 4 đối thủ cực mạnh (Roma, Lazio, Juventus và Napoli) ở 5 vòng đấu tới. Rất gian nan, nhưng đó sẽ là giai đoạn thử tài “chữa cháy” của HLV Pioli.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay