Bóng Đá Plus trên MXH

Ngày mà đĩa bay (UFO) khiến trái bóng ngừng lăn
Kỳ Lâm (Theo BBC) • 22:09 ngày 29/03/2020
Không chỉ đại dịch COVID-19 mới có thể huỷ các trận đấu bóng đá. 60 năm trước, một trận đấu bóng đá đã phải dừng lại khi đĩa bay, từ để chỉ các vật thể bay không xác định (UFO), xuất hiện trên một SVĐ ở Florence. Người ngoài hành tinh đã đến Trái Đất? Nếu không, họ là gì?  

    Đó là ngày 27 tháng 10 năm 1954, một ngày mùa thu tuyệt đẹp ở vùng Tuscany. CLB Fiorentina hùng mạnh đọ sức với gã hàng xóm Pistoiese. Khoảng 10.000 NHM đang theo dõi trận đấu trong SVĐ hình chiếc bát bê tông Artemi Franchi.

    Nhưng chỉ sau 45 phút, cả SVĐ bỗng im phăng phắc rồi từ đâu gầm lên một âm thanh dữ dội như núi lửa phun trào. Tiếng động đó vang lên trên các khán đài. Khán giả không còn theo dõi trận đấu, mà đang nhìn lên trời, theo hướng của hàng nghìn ngón tay đang chỉ chỏ.

    Các cầu thủ dừng thi đấu, trái bóng lăn hết đà rồi đứng yên. Một trong những cầu thủ có mặt trên sân là Ardico Magnini – một huyền thoại của Fio từng chơi cho ĐT Italia tại World Cup 1954 hồi tưởng: “Tôi nhớ mọi thứ từ A đến Z. Đó là thứ gì đó trông giống như một quả trứng đang di chuyển chậm, chậm, chậm.  

    Có một vài luồng sáng từ trên trời chiếu xuống mặt đất, lấp lánh ánh bạc. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên, chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây. Chúng tôi hoàn toàn bị sốc”.  

    Trận đấu đã bị huỷ bỏ vì khán giả nhìn thấy “một cái gì đó trên bầu trời”, theo báo cáo trận đấu của trọng tài. Trong đám đông đấy có Gigi Boni, một NHM Fiorentina trọn đời.

    “Tôi nhớ rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Họ đang di chuyển rất nhanh và sau đó họ dừng lại. Tất cả chỉ kéo dài trong vài phút. Tôi thấy đĩa bay có hình dạng giống như điếu xì gà Cuba. Họ chỉ khiến tôi nhớ đến xì gà Cuba”, mô tả của ông về UFO khác đôi chút so với Magnini.  

    SVĐ Artemio Franchi của Fiorentina, nơi đĩa bay xuất hiện 60 năm trước

    Boni đã dành nhiều năm để làm sống lại ngày hôm đó trong tâm trí của mình. “Tôi nghĩ rằng họ là người ngoài hành tinh. Đó là những gì tôi tin, và không có lời giải thích nào khác tôi có thể tự đưa ra”.  

    Một cầu thủ khác ở trận đấu đó là Romolo Tuci, vẫn hoạt bát ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy” của mình, đồng tình: “Trong những năm đó, mọi người đều nói về người ngoài hành tinh, mọi người đều nói về UFO và chúng tôi đã có trải nghiệm sống, chúng tôi đã nhìn thấy họ trực tiếp”.  

    Sự kiện hi hữu tại sân Artemio Franchi không thể được hiểu đơn giản là “ảo giác đám đông” vì có vô số vụ “nhìn thấy UFO” ở nhiều thị trấn trên khắp đảo Tuscany ngày hôm đó và trong những ngày tiếp theo.

    Theo một số báo cáo của nhân chứng, một tia sáng trắng được nhìn thấy trên bầu trời đến từ Prato, phía bắc Florence. Một người khác cũng có cơ hội nói về cái ngày phi thường đó là Roberto Pinotti, chủ tịch Trung tâm UFO quốc gia của nước Ý.

    Khoảnh khắc trận đấu phải dừng lại để xem đĩa bay

    Ông đã viết nhiều cuốn sách về UFO và ngôi nhà của ông ở trung tâm thành phố Florence chứa đầy những thứ có liên quan đến người ngoài hành tinh, áp phích của những bộ phim về UFO cũ, những bài báo về UFO được đóng khung và những bức ảnh đen trắng chụp những chiếc đĩa bay mờ.  

    “Các cầu thủ và công chúng đã sững sờ khi nhìn thấy những vật thể này phía trên SVĐ. Vào thời điểm đó, các tờ báo đưa tin rằng người ngoài hành tinh đến từ sao Hỏa.  

    Tất nhiên, bây giờ chúng ta biết điều đó không đúng, nhưng chúng ta có thể kết luận rằng đó là một hiện tượng thông minh, một hiện tượng công nghệ và một hiện tượng không thể liên kết với bất cứ điều gì chúng ta biết trên Trái đất”, Pinotti nói.

    Ông cũng bị hấp dẫn bởi thứ “vật liệu” từ trên trời rơi xuống - thứ mà Magnini mô tả là ánh bạc lấp lánh. “Có một thực tế là cùng lúc UFO được nhìn thấy ở Florence, có một chất dính kỳ lạ rơi từ trên cao xuống. Chúng tôi gọi đây là “mái tóc thiên thần”. Vấn đề duy nhất là sau một thời gian ngắn nó tan rã.

    Nhưng khi tôi mới 10 tuổi, tôi cũng đã chứng kiến hiện tượng này. Tôi nhớ, vào ban ngày, tôi đã nhìn thấy những mái nhà ở Florence được bao phủ trong chất trắng này cả 1 giờ đồng hồ và giống như tuyết, nó đã bốc hơi. Không ai biết chất lạ này có liên quan gì đến UFO”.  

    Nhưng cái gọi là “mái tóc thiên thần” đó lại được các nhân chứng khác mô tả hơi khác là nó giống như bông gòn hoặc mạng nhện và chất này khó thu thập vì nó tan rã khi tiếp xúc. Tuy thế, một số người đã quyết tâm tìm hiểu xem nó là gì. Một trong số họ là cố nhà báo Giorgio Batini của tờ Florentine La Nazione.  

    Ký hoạ về sự kiện đĩa bay trên SVĐ Artemio Franchi

    Năm 2003, ông đã nói trên một chương trình truyền hình của Ý có tên là Voyager là làm thế nào vào ngày đó ông nhận được hàng trăm cuộc gọi điện thoại về việc nhìn thấy UFO.

    Từ văn phòng của La Nazione ở trung tâm thị trấn, tầm nhìn của ông lên trời bị ngăn cản bởi các nhà thờ cao vút.  Vì vậy, ông đã leo lên đỉnh tòa nhà để xem cái đĩa bay mà mọi người đang xôn xao bàn tán.

    Người đàn ông 81 tuổi (thời điểm 2003) này nhớ lại rằng mình đã nhìn thấy “những quả bóng sáng bóng” di chuyển nhanh về phía mái vòm của nhà thờ Chính toà. Batini đã mạo hiểm ra ngoài để điều tra. Ông đi qua một khu rừng bên ngoài thành phố phủ đầy lông tơ trắng.

    Ông đã thu thập một số mẫu bằng cách cuộn chúng lên que diêm và đưa chúng đến Viện phân tích hóa học tại Đại học Florence. Khi đến đó, ông thấy rằng những người khác cũng làm như vậy.

    Phòng thí nghiệm lúc đó được dẫn đầu bởi nhà khoa học đáng kính - Giáo sư Giovanni Canneri, đã đưa các mẫu vào phân tích quang phổ và kết luận rằng nó có chứa các nguyên tố boron, silicon, canxi và magiê, và nó không có chất phóng xạ. Thật không may, điều này không giúp đưa ra bất cứ kết luận nào. Sau đó, các mẫu vật bị tự huỷ.

    Báo chí Italia ồ ạt đưa tin về vụ UFO này

    Nó có thể đến từ UFO không?  

    James McGaha là nhà thiên văn học vốn xuất thân từ phi công của Không quân Hoa Kỳ. Từ Đài quan sát Grasslands ở Đông Nam Arizona, ông đã dành hơn 40.000 giờ để nhìn lên bầu trời đêm. Đó là chưa kể quãng giờ bay trong buồng lái máy bay chiến đấu của Mỹ. 

    “Đây là một ý tưởng hoàn toàn ngớ ngẩn. Khoa học hoàn toàn bác bỏ ý tưởng này. Bạn biết toàn bộ hiện tượng UFO không có gì ngoài những thứ như thể thần thoại, ma thuật và mê tín. Chúng đều gói gọn trong ý tưởng rằng bằng cách nào đó người ngoài hành tinh đang đến đây để cứu chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta”, McGaha nói.

    Theo quan điểm của McGaha, toàn bộ cảnh tượng, “mái tóc thiên thần” và tất cả, không gì khác hơn là những sản phẩm của bọn nhện bay đang di cư. “Khi tôi nghiên cứu trường hợp này, ban đầu, tôi nghĩ có lẽ đó là một quả cầu lửa, một thiên thạch rất sáng vỡ ra trong bầu khí quyển.  

    Nhưng nó đã trở nên “rất thật” nhờ vô tình liên kết với thứ tơ nhện rất mỏng của bọn nhện non. Lũ nhện sử dụng những tấm mạng này như những cánh buồm và chúng liên kết với nhau thành một khối lớn trên bầu trời và chúng đi trên đó để di chuyển giữa các địa điểm.

    Chúng chỉ bay trên gió và những thứ này đã được ghi lại ở độ cao 14.000 mét so với mặt đất. Vì vậy, khi ánh sáng mặt trời lóe lên, bạn sẽ có được tất cả các loại hiệu ứng hình ảnh”.  

    Bài viết về UFO của tờ Corriere della Sera

    Có thể vì gió hoặc một vài yếu tố khác, khi một mảnh cánh buồm tơ nhện này vị vỡ hoặc rách, tơ nhện thõng xuống và rơi xuống đất. Tất nhiên điều này có vẻ kỳ diệu, nhưng tôi tin chắc rằng đó là những gì đã xảy ra trong cái ngày UFO đứng xem trận derby thành Florence”.    

    Giả thuyết này được ủng hộ bởi trên thực tế, tháng 9 và tháng 10 là những tháng mà những con nhện ở bán cầu bắc di cư và những cuộc di cư của loài nhện ngoạn mục vẫn cứ được nhiều người theo dõi đến tận ngày nay. Nhưng nó đã không thuyết phục được tất cả mọi người.  

    “Tất nhiên, tôi biết về giả thuyết về loài nhện di cư. Nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa. Đó là một câu chuyện cũ mèm và cũng là một câu chuyện ngu ngốc”, Pinotti nói. Ông phủ nhận về “giả thuyết nhện di cư” vì kết quả phân tích hóa học của các mẫu "tóc thiên thần".  

    Tơ nhện là một dạng protein gồm hợp chất hữu cơ chứa nitơ, canxi, hydro và oxy. Đây không phải là các nguyên tố được tìm thấy trong các mẫu “tóc thiên thần” mà Batini và những người khác đã mang đến phân tích ở Viện phân tích hóa học tại Đại học Florence.  

    60 năm sau, cơ hội xác định nguyên nhân của vụ việc là rất mong manh. “Tôi sẽ không tin bất kỳ báo cáo nào về một sự kiện cũ và lạ như thế này trừ khi tôi thấy dữ liệu”, cây bút khoa học Philip Ball nói.

    Mạng nhện hay Tóc thiên thần, bây giờ người ta vẫn cứ tranh cãi về UFO này

    Ông đồng ý rằng các nguyên tố được cho là đã được tìm thấy trong “mái tóc thiên thần” dường như không liên quan đến lý thuyết nhện. “Magiê và canxi là những nguyên tố khá phổ biến trong cơ thể sống, boron và silicon ít hơn nhiều. Nhưng nếu đây là những nguyên tố chính mà lông tơ trắng chứa, thì chúng ta không thể nói rằng như thể chúng đến từ nhện và tơ nhện”, Philip Ball kết luận.  

    Vì vậy, tất cả vẫn còn là một bí ẩn. Bất kể các nhà khoa học nói gì, nhưng những CĐV, cầu thủ ở SVĐ Artemi Franchi vào ngày 17/10/1954 đều tin rằng những gì họ đã cùng nhìn thấy không giống bất cứ thứ gì trên Trái Đất.

    Cựu cầu thủ Romolo Tuci chỉ biết mình cực kỳ may mắn khi được chứng kiến sự kiện đó, đến nỗi, sau 60 năm, đôi mắt của ông vẫn lấp lánh niềm vui khi hồi tưởng: “Tôi đã bị xâm chiếm bởi ân sủng đó. Tạ ơn Chúa!”. 

    XEM THÊM

    Nereo Rocco - Sư phụ của những vị thầy vĩ đại

    Real Madrid được thành lập bởi người xứ… Catalunya

    Julien Faubert: 'Tôi từng nghĩ cuộc gọi từ Real là một trò đùa'

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội