Bóng Đá Plus trên MXH

Bàng hoàng trước cảnh bóng đá diễn ra đông vui ở Belarus
Hà Trang • 07:03 ngày 29/03/2020
"Họ đang nghĩ cái gì vậy?" chắc chắn là câu hỏi nằm trong đầu rất nhiều người chi chứng kiến cảnh bóng đá vẫn diễn ra nhộn nhịp ở Belarus giữa tâm đại dịch Covid-19.

    Covid-19 tàn phá bóng đá

    Belarus là quốc gia duy nhất ở châu Âu cho phép bóng đá tiếp tục giữa đại dịch. Belarus không hề miễn nhiễm với Covid-19 khi cho đến thời điểm này đã có 94 người mắc. Tuy nhiên, vẫn có tới 3.000 khán giả ngồi kín SVĐ để theo dõi trận derby thành phố Minsk. 

    Belarus khẳng định họ đã chuẩn bị tối đa để các trận đấu có thể diễn ra. Nhưng ngoài việc kiểm tra thân nhiệt lúc soát vé, không hề có thêm một biện pháp an toàn nào được BTC đưa ra. Các CĐV vẫn ngồi san sát nhau trên khán đài, một số ít đeo khẩu trang nhưng phần lớn vẫn vô tư như thường lệ.

    Chủ tịch liên đoàn bóng đá Belarus, Vladimir Bazanov khẳng định: "Vì lý do nào mà chúng tôi không thể bắt đầu mùa giải? Có tình trạng khẩn cấp ở đất nước của chúng tôi sao? Không hề có. Thế nên chúng tôi quyết định tiến hành giải đấu như bình thường".

    Biện pháp an toàn duy nhất là kiểm tra thân nhiệt

    Các CĐV không hề giữ khoảng cách với nhau

    Rất ít người đeo khẩu trang

    Bóng đá vẫn diễn ra bình thường ở Belarus

    Một người con Belarus và là cựu cầu thủ Arsenal, Alexander Hleb thì không đồng tình với quan điểm trên: "Có lẽ cả thế giới đang xem giải VĐQG Belarus. Mọi người nên bật tivi và xem chúng tôi thi đấu. Khi NHL (giải khúc côn cầu Bắc Mỹ) tạm dừng, rất nhiều tuyển thủ đã sang Nga để thi đấu. Vì thế Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng có thể đến giải Belarus để tiếp tục được chơi bóng. Biết đâu đấy? Đây là nơi duy nhất ở châu Âu bạn còn có thể thi đấu. Ít ra thì người dân của Belarus sẽ hạnh phúc.

    Virus Corona đã làm Champions League và Europa phải tạm hoãn. Đây là điều tốt vì cần có người đứng ra ngăn chặn nó. UEFA đã làm những điều đúng đắn. Nhưng ở Belarus, dường như không ai quan tâm. Thật không thể tin được. Có lẽ trong 1-2 tuần tới họ mới dừng lại. Có thể tổng thống của chúng tôi vẫn đang chờ xem điều gì có thể xảy ra.

    Mọi người ở đây đều biết những chuyện ở Italia và Tây Ban Nha, mọi thứ trông không tốt một chút nào. Nhưng ở quê hương tôi, mọi người trong chính phủ của tổng thống vẫn không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như truyền thông đăng tải".

    XEM THÊM

    Vì sao Rashford có thể giúp Bruno Fernandes tốt hơn nữa?

    Các sao Ngoại hạng Anh lo bị giảm lương vì Covid-19

    Ai là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất tại Premier League?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội