Bóng Đá Plus trên MXH

Ibrahimovic làm gì khi Milan thua bạc nhược Parma?
PHƯƠNG LINH • 20:47 ngày 27/08/2024
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Sau 1.288 ngày, Milan mới lại thất bại trước một đội bóng mới lên hạng ở Serie A. Tính chất nghiêm trọng của tình hình được thể hiện qua việc cố vấn cấp cao Zlatan Ibrahimovic tiến thẳng vào phòng thay đồ ngay sau trận đấu.

    Zlatan Ibrahimovic đến Parma với vai trò như đại diện chính thức của đội bóng. Anh đến chỉ vài giờ trước trận, theo dõi quá trình khởi động của đội và tham gia các buổi phỏng vấn truyền hình trước trận, bao gồm cả buổi phỏng vấn trực tiếp trên kênh Cbs của Mỹ với Fabio Cannavaro. Tuy nhiên, điều bất ngờ đối với Zlatan là sau trận đấu, anh lại bị cuốn vào một tình huống khác, khi ban đầu nghĩ rằng sẽ cùng GĐTT Moncada trở lại Milan một cách yên bình. Đội bóng đã rời Parma bằng tàu hỏa, trong bầu không khí u ám không tránh khỏi. Tất cả, dù trên xe hay tàu hỏa, đều chìm trong những suy nghĩ riêng sau một thất bại tủi hổ.

    Một cuộc đối thoại đã diễn ra: Ibra và đội bóng đã có cuộc trao đổi trong sự im lặng của phòng thay đồ. Chính Zlatan là người lên tiếng, trong khi các cầu thủ, nhiều người trong số họ là đồng đội cũ của anh, lắng nghe. Thường thì Ibra, với vai trò là tiếng nói của BLĐ như lời của chính ông chủ Cardinale, sẽ xuống các phòng dành riêng cho đội và nói chuyện với cả nhóm. Nhưng lần này, sau một thất bại không ngờ và một màn trình diễn còn đáng ngạc nhiên hơn, Ibra đã vào thẳng phòng thay đồ. Nhưng không phải với những tiếng quát tháo, mà là những lời an ủi, động viên.

    Nội dung chính của bài phát biểu có thể tóm gọn như sau: “Chất lượng có, đội hình đã hoàn chỉnh, giờ là lúc các cậu phải thi đấu có động lực hơn”. Theo Ibra, đội bóng đã có đủ tiềm lực và tiến bộ về tinh thần, chuyển nhượng giờ chỉ bổ sung thêm một số điều chỉnh nhỏ. 

    Ngoài việc có thêm những tân binh, vấn đề còn nằm ở tinh thần. Đây là điểm mà Zlatan đã nhấn mạnh nhiều nhất. Đối với Milanista, và đặc biệt là với Zlatan, chơi cho Milan phải là một niềm tự hào và vinh dự. Sự thiếu nghiêm túc là điều không thể chấp nhận.

    Vấn đề không nằm ở khả năng hay con người: đội bóng không đoàn kết vì không sẵn sàng hy sinh. Quá nhiều cá nhân không có khao khát hỗ trợ đồng đội. Rafa Leao đã “khởi xướng” bàn thua thứ hai trước Parma với một đường chuyền thẳng vào chân đối thủ, Theo Hernandez thiếu nỗ lực trong việc đeo bám và cản phá. Sau lỗi đó, Rafa nằm dài trên sân được Fofana và Calabria tới an ủi, còn Hernandez chỉ biết dang rộng hai tay như đó không phải là lỗi của mình. Họ là 2 tài năng lớn nhất mà Milan muốn dựa vào. Nhưng ngược lại, 2 ngày trước họ lại là những nhân tố gây xao nhãng. Rafa và Theo có thể đã tham gia vào các cuộc đàm phán chuyển nhượng mùa hè, nhưng cả hai không nhận được những lời đề nghị phù hợp. CLB chỉ cân nhắc những đề xuất cực kỳ hấp dẫn, nhưng dường như chúng không xuất hiện. 

    Rafa chưa bao giờ công khai nói về tương lai, nhưng CLB đã nhiều lần khẳng định mong muốn của cầu thủ người Bồ Đào Nha là ở lại Milan. Theo, từ trại huấn luyện của đội tuyển Pháp trong suốt kỳ EURO, đã tỏ ra bí ẩn hơn. Dù vậy, anh vui vẻ tạo dáng như người mẫu quảng cáo cho bộ áo đấu thứ ba mới của Milan. 

    Ibra không nhắm vào ai cụ thể, nhưng Theo và Leao chắc chắn là những đối tượng chính của lời kêu gọi động lực này. Tài năng không phải là tất cả, thậm chí không là gì nếu thiếu sự cống hiến. Ibra hiểu điều này hơn ai hết. Và anh đã trực tiếp nhắc nhở toàn đội về điều đó.

    Milan của Ancelotti từng thua cả 2 trận mở màn Serie A 2008/09
    Trong suốt 30 năm qua, chỉ có 3 lần, không bao gồm lần vừa xảy ra, Milan không thắng 2 vòng đầu tiên ở Serie A. Tệ nhất là mùa 2008/09 khi Carlo Ancelotti còn nắm quyền, Milan thua cả Bologna và Genoa. Mùa 2011/12 sau khi giành Scudetto vài tháng, Milan của Max Allegri hòa Lazio 2-2 trên sân nhà rồi thua Napoli 1-3 trên sân khách. Mùa 1997/98 dưới thời Fabio Capello, Rossoneri hòa cả 2 trận đầu tiên với tỷ số 1-1 trước Piacenza và Lazio.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay