Bóng Đá Plus trên MXH

Milan lâm vào khủng hoảng, vì đâu? 
PHƯƠNG LINH • 15:46 ngày 25/08/2024
1 điểm và 4 bàn thua sau 2 vòng đấu đầu tiên. Rõ ràng, đó là khởi đầu thảm họa với một đội bóng có tham vọng lật đổ Inter Milan. Câu hỏi đặt ra: Vấn đề của Milan nằm ở nơi đâu?

    Mùa giải mới, nhưng cơn ác mộng cũ lại tái hiện. Trong vài ngày ngắn ngủi, những thành tích ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải bị xóa nhòa, những chiến thắng trước Man City, Real Madrid, Barcelona (trên chấm phạt đền) tưởng chừng như huy hoàng, nhưng thực tế lại chỉ là những trận đấu vô thưởng vô phạt với những đội bóng “hàng fake”.

    Torino rồi Parma đã kéo Milan trở lại vực thẳm. Người hâm mộ không chỉ buồn lòng khi bại trận, mà còn thất vọng bởi cách thua. Và vấn đề dường như nằm ở mọi nơi.

    Phòng ngự hớ hênh

    Sau 2 vòng đấu, Milan để thủng lưới tới 4 bàn, nghĩa là trung bình 2 bàn/trận. Sự khác biệt so với mùa giải trước gần như là không có. Trong mùa giải Serie A 2023/2024, Milan khi đó do HLV Stefano Pioli dẫn dắt để lọt lưới 49 lần, nhiều hơn Inter tới 27 bàn: thành tích tệ nhất trong top 10, thậm chí hơn cả Napoli khủng hoảng không lối thoát.

    4 bàn thua trước Torino và Parma đều xuất phát từ một kịch bản na ná nhau: những pha tạt bóng từ cánh trái của đối phương, tức là từ cánh phải của Milan. Từ đội trưởng Calabria thiếu ổn định đến tân binh Emerson Royal, mọi thứ không thay đổi nhiều. Theo Hernandez tiếp tục mắc lỗi trong việc kèm người. Và việc Cancellieri thoải mái có khoảng trống để ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Parma sau đường chuyền vô trách nhiệm của Leao là biểu tượng của mọi vấn đề.

    Cách tiếp cận trận đấu

    Nếu như Milan kịp gỡ hòa 2-2 trong trận gặp Torino nhờ vào sự nỗ lực trong những phút cuối, thì tại Parma, đội bóng tiếp tục cho thấy cách tiếp cận trận đấu tồi tệ. Hiệp một là một màn trình diễn yếu kém của Rossoneri, bị đội bóng của HLV Pecchia áp đảo và may mắn khi chỉ bị dẫn trước 1 bàn khi bước vào giờ nghỉ.

    “Trong hiệp một, chúng tôi thi đấu quá thụ động, cần phải tấn công quyết liệt hơn”, Fonseca từng phát biểu sau trận Torino. Tại Parma, người ta vẫn thấy một đội bóng yếu ớt, gặp khó khăn về thể lực, thiếu sự sắc bén. Không thể tránh khỏi việc Parma ghi bàn dẫn trước, dù nó đến ngay phút thứ 2. Pavlovic, một trong số ít điểm sáng và Maignan đã cố gắng cứu vãn tình hình để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn.

    Đội hình thiếu cân bằng

    Tưởng chừng việc chuyển Christian Pulisic vào trung lộ, thay vì giới hạn phạm vi hoạt động ở cánh phải, sẽ là giải pháp. Nhưng thực tế cho thấy thử nghiệm này chỉ kéo dài đúng 1 trận đấu trước khi quay trở lại phương án cũ.

    Ngay cả khi đẩy Loftus-Cheek lên đá hộ công và đưa Musah vào giữa sân để tăng cường sức chiến đấu, tình hình cũng không thay đổi nhiều. Nhiều lần trong hiệp một, Milan đã sai lầm trong việc pressing tầm cao, để Parma tận dụng những pha phản công nhanh. Điều này chứng tỏ rằng các vấn đề phòng ngự không chỉ xuất phát từ hàng thủ, mà còn từ cách toàn đội phòng ngự.

    Phong độ thất thường của Leao

    Leao luôn là con dao hai lưỡi, lúc tỏa sáng, lúc mờ nhạt. Khó có thể tìm thấy sự ổn định ở cầu thủ này. Tại Parma, anh chính là nhân vật chính trong cả hai mặt, tốt và xấu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

    Đầu tiên, Leao tỏa sáng khi thực hiện pha đi bóng khéo léo trong vòng cấm và chuyền cho Pulisic ghi bàn gỡ hòa 1-1. Nhưng rồi cũng chính anh mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền hỏng dẫn đến pha phản công thành bàn của Parma.

    Vấn đề của Milan là ngôi sao của họ là hết sức thất thường, không thể đoán trước được anh sẽ làm gì, dù tốt hay xấu. Giữa những pha bóng đẳng cấp là sự bất ổn và những sai lầm khó tha thứ.

    Milan chỉ thắng 1/11 trận đấu chính thức gần nhất
    Đó là thống kê giật mình khi bỏ ra ngoài những kết quả giao hữu xa hoa phù phiếm. Thắng lợi duy nhất ở 11 trận đấu chính thức ở các giải đấu Cúp lẫn Serie A là màn hủy diệt Cagliari 5-1 hôm 11/5. Còn lại họ để hòa 5 và thua 5 trận khác.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Milan
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay