Bóng Đá Plus trên MXH

Hãy quên Juve để thấy Serie A hấp dẫn thế nào
TIẾN SĨ • 07:24 ngày 04/10/2016
Dù có khó khăn đến đâu, Juventus vẫn đang là đội bóng số một không thể bàn cãi của Serie A. Đừng quan tâm tới Scudetto nữa, nếu muốn thấy một Serie A đầy hấp dẫn trong thế-giới-không-Juve!
    Juve chỉ cần 5 phút để ghi 3 bàn vào lưới Empoli, nâng khoảng cách với đội nhì bảng Napoli lên 4 điểm. Khoảng cách chưa quá lớn, nhưng bất cứ tifosi nào cũng hiểu san lấp nó là điều vô cùng khó khăn bởi sự ổn định đáng kinh ngạc của Lão phu nhân. 

    Nhưng các tifosi vội vã tắt TV vào buổi tối Chủ nhật vừa qua sẽ phải hối tiếc, bởi chất lượng của những màn đối đầu sau đó không đáng chán như cuộc đua Scudetto. Milan đã ghi liền 3 bàn để thắng ngược Sassuolo 4-3, dù cho tới phút 68 vẫn còn bị dẫn 3-1. 

    Đó là một trận cầu đặc biệt, khi có tới 15/22 cầu thủ xuất phát là người Italia. Có tới 6 cầu thủ Italia khác nhau đã ghi bàn trong cùng một trận đấu, với ngoại lệ duy nhất là bàn thắng từ chấm 11m của tiền đạo người Colombia - Carlos Bacca bên phía Milan. Nếu bỏ qua những lỗi lầm khó tránh khỏi ở hàng thủ đôi bên, đó thực sự là show diễn của những người Italia, biến sân bóng trở thành sân khấu cho thứ bóng đá cống hiến. 

    Nếu trận Milan - Sassuolo thuần tính cống hiến, tạo cảm giác đầy hưng phấn cho những người yêu bóng đá tấn công, thì cuộc đại chiến Roma - Inter sau đó mang đầy đủ những nét của một trận cầu đỉnh cao khi Serie A còn ở thời hoàng kim. 2 đội cùng tung ra sân những ngôi sao hàng đầu, chiến đấu cho đến những giây cuối cùng như thể đó là trận chung kết Champions League.


    Roma và Inter khởi đầu trận đấu rất cởi mở, với vô số cơ hội nguy hiểm của đôi bên, nó cứ thế kéo dài cho đến hết hiệp 1. Trong nửa đầu hiệp 2, Roma tiến hành “đổ bê tông”, biến trận đấu trở thành màn đấu trí về chiến thuật đầy cam go giữa 2 HLV Luciano Spalletti và Frank de Boer. Inter gỡ hòa nhờ pha phối hợp giữa 2 cầu thủ có đẳng cấp cao nhất đội, Mauro Icardi và Ever Banega. Nhưng liền sau đó, Roma ghi bàn quyết định với cú đánh đầu cực mạnh của Kostas Manolas, các khán đài Olimpico thực sự có 1 đêm thăng hoa. 

    Những ánh mắt nảy lửa trên sân của người chiến thắng Manolas, Daniele De Rossi, Diego Perotti lẫn kẻ chiến bại Miranda, Davide Santon, Yuto Nagatomo đã khép lại 90 phút so tài đỉnh cao giữa các chiến binh thực thụ, gợi lại giai đoạn 2006-2010 mà họ cùng tranh đua quyết liệt cho Scudetto. Những trận cầu chất lượng cao như Roma - Inter hay Milan - Sassuolo đang là thứ mà Serie A rất cần, để khẳng định chất lượng của giải đấu đã được nâng cao như thế nào sau mùa Hè mua sắm điên rồ. 

    Mà muốn thấy được cái hay và hấp dẫn của Serie A, trước tiên cần quên đi ý nghĩ ám ảnh về cuộc đua Scudetto, vì có lẽ mùa giải này cũng sẽ khó tránh khỏi cảnh Juve một ngựa về đích!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay