Thông báo từ De Laurentiis rất rõ ràng: "Tôi chúc Conte tiếp tục gặt hái thành công trong sự nghiệp trên chặng đường sắp tới. Cảm ơn Conte vì tất cả những gì đã làm cho Napoli.
Tôi muốn tặng một cái ôm đầy cảm xúc cho Conte, bởi ông ấy đã đến, tiếp quản một đội bóng đang ở bờ vực thảm họa và đã cùng chúng tôi giúp CLB tiến lên.
Ở giai đoạn 2 của mùa giải này, khi không có ngôi sao như Kvaratskhelia, ông ấy vẫn xoay xở, tận dụng tốt những gì mình có. Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến với chức vô địch Serie A".
Vừa đăng quang Scudetto cùng Napoli, nâng tổng số danh hiệu Serie A trong sự nghiệp lên con số 5, nhưng Antonio Conte lại phải rời sân Diego Armando Maradona theo cách ít ai ngờ tới và ngắn ngủi trong cái thông báo của De Laurentiis.
Trên mạng xã hội, các fan đều không vui trước thông tin này. Họ chỉ trích cách hành xử bạc bẽo và vô tình của De Laurentiis. Cách đây chưa lâu, Conte đã đưa Napoli đến đỉnh vinh quang sau chiến thắng 2-0 trước Cagliari ở vòng cuối Serie A 2024/25, giúp đội bóng thành Naples cán đích và hơn Inter Milan đúng 1 điểm. Họ đã giành Scudetto lần thứ tư trong lịch sử CLB. Đây cũng là lần đầu tiên một HLV (Conte) đăng quang tại Serie A với 3 đội bóng khác nhau.
Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được mấy ngày thì chiến lược gia người Ý đã phải chia tay đội bóng miền Nam Italia. Chủ tịch De Laurentiis, trong một bài phỏng vấn với DAZN, dù ghi nhận đóng góp của Conte, nhưng nhanh chóng khiến mọi thứ mất vui: “Nếu Conte sẵn sàng cống hiến như năm nay, chúng tôi chào đón ông ấy như một nhà lãnh đạo. Nhưng tương lai luôn có thể thay đổi”.
Lý do De Laurentiis phát biểu như thế là vì Napoli mùa này không dự cúp châu Âu và điều đó khiến chức vô địch của Conte càng thêm ấn tượng. Có thể hiểu nôm na, De Laurentiis đánh giá Conte không phù hợp cho đấu trường cúp. Chưa hết, De Laurentiis có mâu thuẫn với Conte trong vài tháng qua, liên quan đến chính sách chuyển nhượng và nâng cấp cơ sở vật chất. Để rồi rất nhanh, chỉ 24 giờ sau những lời phát biểu kiểu đó, đôi bên đã "đường ai nấy đi".
Và như thường lệ mỗi khi Conte "nhả ghế", cả Serie A lại lập tức xôn xao. Giới chuyên môn tin rằng Conte sẽ không thất nghiệp lâu, bởi có nhiều CLB sẵn sàng “trải thảm đỏ” mời ông. Báo chí Italia cho hay, điểm tới tiếp theo của Conte có lẽ là CLB cũ Juventus. “Bà đầm già” thành Turin đã sa thải Thiago Motta và chỉ đưa Igor Tudor lên nắm quyền tạm thời, trong lúc tìm kiếm một HLV lâu dài.
Sau khi giúp Juventus đoạt vé dự Champions League, HLV Igor Tudor khẳng định sẽ không dẫn dắt Juventus dự FIFA Club World Cup nếu CLB quyết định tìm HLV mới cho mùa giải 2025/26. Do vậy, chỉ cần Napoli “chốt” chia tay Conte, hành lý của ông sẽ sớm được đưa luôn tới thành phố Turin. Việc còn lại của Juventus bây giờ là thể hiện thành ý và sớm đưa ra quyết định.
Không chỉ Juventus, những Milan, Arsenal, Roma đều đang có ý định thay tướng. Những CLB khác ở Ngoại hạng Anh cũng đang tính mời lại Conte. Do đó, Conte thoải mái lựa chọn cho hành trình sắp tới của tương lai.
Allegri thay Conte ở Napoli? Tờ Gazzetta dello Sport đưa tin Napoli sẵn sàng ký hợp đồng với HLV Massimiliano Allegri, cựu thuyền trưởng của Juventus, để thay thế Conte trong mùa hè này. Ngoài ra, Allegri sẽ ký hợp đồng với Napoli tới tháng 6/2027 kèm mức lương 6 triệu euro mỗi mùa. |