Bóng Đá Plus trên MXH

2 ngày trước trận Derby D'Italia: Bom nổ chậm El Apache
Việt Nhật • 09:09 ngày 04/01/2015
Trước thềm trận Derby d’Italia giữa Juventus và Inter vào ngày 7/1, Carlos Tevez đã đem tin buồn đến cho nhà ĐKVĐ Serie A. Theo đó, tiền đạo mang biệt danh El Apache không gia hạn hợp đồng với Juve và sẽ ra đi vào mùa Hè 2016.
    EL APACHE MUỐN… VỀ QUÊ
    Kể từ khi đến Juventus vào mùa Hè 2013, Carlos Tevez đã trở thành một ngôi sao thực sự tại Italia. Tiền đạo người Argentina phá rất nhiều kỷ lục của một tân binh trong màu áo Bianconeri, và còn chuyển trung tâm sức mạnh của Juve từ vị trí của Andrea Pirlo lên hàng tiền đạo. Nhưng hiện tại, khi đã giành được những danh hiệu nhất định tại đất nước hình chiếc ủng (1 Scudetto, 1 Siêu Cúp Italia), Tevez lại muốn ra đi.

    “Tôi tôn trọng hợp đồng với Juventus cho đến tháng 6/2016. Nhưng lúc này, tôi không muốn gia hạn hợp đồng”, đích thân Tevez trả lời trước báo giới. Tiền đạo người Argentina sẽ thực hiện đúng lời hứa khi muốn kết thúc sự nghiệp tại CLB cũ Boca Juniors, sau khi kết thúc hợp đồng với Juve.


    Các Juventini có thể sẽ cảm thấy khó chịu khi Tevez vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ (ghi 15 bàn tại các trận chính thức mùa này) nhưng các sếp lớn ở Turin thì lại không như vậy khi có quan điểm rất thực tế. GĐTT Beppe Marotta không hề tỏ ra lo lắng hay bất ngờ về quyết định này của Tevez. Cần phải nhìn nhận ra một sự thật rằng, khi kết thúc hợp đồng tiền đạo người Argentina sẽ ở độ tuổi 32, thời điểm không còn trẻ trung gì để khát khao thêm những danh hiệu, nhất là khi Tevez đã chinh phục được gần như tất cả.

    Bản hợp đồng mới giống như một lời tri ân của Juve dành cho Tevez hơn là lời khẩn cầu những phép màu từ đôi chân của tiền đạo người Argentina. El Apache muốn ra đi? Không sao, Juve ổn với điều đó.

    TEVEZ ĐI LẠI HÓA… MAY
    Nếu có một cái nhìn sâu sắc hơn, việc Tevez rời đi lại hóa… may cho Juve. Sau khi thống trị Serie A trong 3 năm liền, Bianconeri hoàn toàn muốn thoát khỏi cái ao làng quốc nội bằng một danh hiệu ở đấu trường châu Âu mà cụ thể là Champions League. Thế nhưng với Tevez là đầu tàu, Lão phu nhân vẫn chỉ thể hiện bộ mặt “khôn nhà dại chợ”.

    Việc Juve bị loại khỏi ngay từ vòng bảng Champions League mùa trước là minh chứng rõ nét nhất, thậm chí khi tụt xuống chơi ở đấu trường hạng 2 là Europa League, Juve vẫn thể hiện một bộ mặt bạc nhược khi bị loại ở bán kết bởi Benfica. 


    Việc Tevez có dấu hiệu bị tê cóng mỗi lần bước ra châu Âu đang làm không ít CĐV liên tưởng tới tình cảnh của… Inter khi còn “ông thần” Zlatan Ibrahimovic.

    Không ai có thể phủ nhận tài năng của chân sút người Thụy Điển nhưng tâm lý yếu và cả sự vô duyên của Ibra ở các vòng knock-out Champions League khiến Inter mãi không thể bước qua ngưỡng cửa tứ kết. Chỉ đến khi Ibra đòi sang Barca và Nerazzurri lấy được Samuel Eto’o theo chiều ngược lại trong mùa Hè 2009, Inter mới phá dớp để rồi vô địch châu Âu ngay mùa giải đó.

    Sự ra đi của Tevez có thể để lại một khoảng trống lớn nhưng nếu các Juventini muốn chức vô địch châu Âu lần thứ 3, thì đó là một khoảng lặng cần thiết. Juve cần một tiền đạo đẳng cấp để dẫn lối đến vinh quang châu lục, và đó tuyệt đối không phải là Tevez!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay