1.500m, 3.000m và 5.000m vượt chướng ngại vật đều là những nội dung đầy thách thức với các VĐV tham dự. Đối với các VĐV nữ, đó càng là thử thách cực đại và chỉ những người dám dấn thân, khổ luyện mới có thể theo đuổi đến cùng.
Nguyễn Thị Oanh thực sự là cô gái đặc biệt của điền kinh Việt Nam. Trước ngày lên đường tham dự SEA Games 30, Oanh được giao chỉ tiêu giành 3 HCV ở cả ba nội dung thi đấu. Nếu ngày 8/12, Nguyễn Thị Oanh giành tấm HCV cự ly 1.500m nhẹ nhàng thì ở 2 nội dung còn lại, lịch thi đấu quá khắc nghiệt khi cô phải tranh tài chỉ trong ngày 10/12.
Thật kinh ngạc, Oanh đã giành cả 3 HCV, bỏ xa các đối thủ để về đích đầu tiên, dù cô có thân hình bé nhỏ nhất trong số các VĐV thi đấu. Không phải ai cũng biết, cô gái chỉ cao 1,5m đến với đường chạy từ năm 15 tuổi.
Năm 2014, Oanh được chẩn đoán mắc bệnh viêm cầu thận. Dẫu vậy, Oanh vẫn cố tập luyện vì sợ mất cơ hội ở đội tuyển. Rất may sau đó, Oanh được điều trị rồi trở lại mạnh mẽ. Tại SEA Games 29 ở Malaysia, Oanh giành 2 HCV. Kỳ đại hội lần này, “cô gái ốc tiêu” của điền kinh Việt Nam đã giành được thành tích còn ngọt ngào hơn.