Bóng Đá Plus trên MXH

Thư SEA Games: Thầy trò ông Troussier cần niềm tin, không phải lời chỉ trích
Tú Phạm (từ Phnom Penh, Campuchia) • 19:36 ngày 01/05/2023
HLV Troussier cùng U22 Việt Nam lúc này cần nhận được sự ủng hộ, thay vì chỉ trích của NHM trong hành trình bảo vệ HCV SEA Games 2023.

    U22 Việt Nam có sự khởi đầu khó khăn bằng chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Lào ở trận mở màn SEA Games 32. Là một người luôn đặt tin lớn nhất dành cho đội tuyển, bản thân người viết cũng có một vài thời điểm trong trận đấu hoài nghi về khả năng bảo toàn chiến thắng của đội nhà. Trải qua những giây phút “thót tim”, U22 Việt Nam cuối cùng vẫn có được điều mình cần. Đó là 3 điểm, ghi 2 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Với tôi, dưới góc độ là một CĐV, đấy mới là điều quan trọng nhất sau một trận đấu. 

    Một sự khởi đầu khó khăn nhưng kết quả là không hề tệ với U22 Việt Nam. Nhưng đáng buồn là sau một trận thắng, thầy trò ông Troussier lại vấp phải một làn sóng chỉ trích khá mạnh mẽ từ phía NHM.

    Trên sân Prince tối ngày 30/4, chúng tôi, những người luôn theo sát cùng đội tuyển qua từng chiến dịch cảm thấy chạnh lòng trước hình ảnh một bộ phận nhỏ CĐV Việt Nam bỏ về khi trận đấu của U22 Việt Nam còn chưa kết thúc. Trên đường rời sân, không ít khán giả tỏ ra thất vọng.

    Việc đội quân của HLV Troussier gặp quá nhiều khó khăn trước U22 Lào khiến người hâm mộ nản lòng. Một CĐV chia sẻ với người viết với vẻ đầy thất vọng: “Đá với Lào mà thế này thì buồn quá. Chúng tôi chờ đợi nhiều hơn ở màn thể hiện của U22 Việt Nam”. 

    Lúc này, ĐT U22 Việt Nam cần nhận được niềm tin, sự ủng hộ từ phía NHM Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

    Sự kỳ vọng của NHM là điều dễ hiểu. U22 Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu, với 2 lần liên tiếp giành HCV SEA Games trong 2 kỳ Đại hội gần đây. Nhưng cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng lứa U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 lần này có tuổi đời còn rất trẻ.

    Kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh trận mạc là điều mà các học trò HLV Troussier đang còn thiếu nhiều. Bản thân ông thầy người Pháp cũng mới chỉ tiếp quản “ghế nóng” của HLV Park Hang Seo chỉ khoảng 2 tháng. Ông Troussier gần như phải làm lại từ đầu với một lứa cầu thủ mới. Ngay cả khi được biết đến với biệt danh “phù thủy trắng” thì ông Troussier cũng chưa thể có “cây đũa thần” biến U22 Việt Nam thành đội bóng hoàn tất đủ tiêu chí như sự kỳ vọng của các CĐV Việt Nam là đá đẹp, thắng đẹp.

    Giải đấu mới chỉ mới chỉ bắt đầu và hành trình phía trước với U22 Việt Nam vẫn còn dài. Thiết nghĩ thay vì chỉ trích, phân tích tốt hay phán xét những gì đội U22 làm chưa tốt, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ tinh thần, động viên các cầu thủ trẻ cùng ông Troussier vững tâm ở chặng đường sắp tới. 

    Trong bóng đá nhiều khi chưa thể nói trước được điều gì. Cần nhớ rằng, 6 năm trước khi ông Park đến Việt Nam nhận nhiệm vụ cũng bị hoài nghi về khả năng thành công nhưng sau đó lại là người đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội