Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép: 'Thần tượng' & ranh giới của sự thắng, bại
Đức Nguyễn (từ Singapore) • 07:50 ngày 09/06/2015
Trong các cuộc thi thể thao, thường người ta đều tìm ra người số 1 và chính các VĐV cũng đều muốn là số 1. Nhưng bến bờ vinh quang đôi khi chỉ đến nhờ một cái tích tắc của sự tập trung và bản lĩnh thi đấu.

    Một trong những VĐV được nhắc đến nhiều nhất của Đoàn TTVN tại SEA Games 28 là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Người ta có cái lý khi nhắc đến vị đại tá quân đội này, bởi Xuân Vinh chính là niềm tự hào của bắn súng Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và vì anh từng liên tiếp nắm giữ vị trí số 1 thế giới ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam năm 2013 và 2014. Năm 2015, dù không thành công tại Cúp bắn súng thế giới diễn ra ở Changwon (Hàn Quốc) và sau đó chỉ giành HCĐ ở nội dung súng ngắn bắn chậm nam lần thứ hai ở Mỹ và HCĐ đồng đội tại Asiad 17, nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn là người dẫn đường, là mũi tiên phong của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 28.

    Hôm qua, Hoàng Xuân Vinh cùng với Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương đã giành HCV đồng đội súng ngắn hơi 10m nam. Đấy cũng chính là HCV đầu tiên của anh tại SEA Games lần này. Dẫu vậy, cánh phóng viên chúng tôi vẫn chưa quên được khuôn mặt thất  thần của xạ thủ này khi anh để thua người đồng đội Trần Quốc Cường trong nội dung sở trường súng ngắn hơi 10m nam hôm 7/6. Cái sự thất thần ấy rất dễ hiểu, vì trong buổi sáng chính Xuân Vinh phá kỷ lục SEA Games, nhưng đến buổi chiều anh lại là người thất bại. Có lẽ vì thế mà HLV Nguyễn Thị Nhung đã phải thốt lên: “Tôi thương Vinh quá!”. 


    Nếu bắn súng có Hoàng Xuân Vinh thì thể dục dụng cụ (TDDC) tự hào có “cô gái vàng” Phan Thị Hà Thanh. Là nhà vô địch thế giới, vì thế Hà Thanh đến SEA Games 28 với biết bao hy vọng. Sự hy vọng không chỉ nằm ở những tấm HCV, mà còn ở chỗ Hà Thanh là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội. Nhưng “cô gái vàng” đã khởi đầu không như ý ở nội dung đồng đội nữ. Hai cú ngã khi tiếp đất ở nội dung xà lệch và nhảy chống của Hà Thanh là một trong những nguyên nhân khiến đội nữ Việt Nam chỉ về thứ 4.

    Hà Thanh đã khóc hết nước mắt bởi sau 15 năm theo nghiệp, chưa bao giờ cô có những cú tiếp đất tệ đến thế. Điều lo lắng hơn cả, chấn thương đầu gối tái phát khiến Hà Thanh đứng trước nguy cơ phải rời cuộc đấu. Ấy vậy mà chiều qua, Hà Thanh đã nén cơn đau để thi đấu. Nghị lực phi thường của cô gái đến từ Hải Phòng đã được đền đáp bằng tấm HCV toàn năng nữ một cách thuyết phục.

    Hoàng Xuân Vinh, Phan Thị Hà Thanh, hay rất nhiều VĐV khác đã và đang là “thần tượng” của thể thao Việt Nam. Họ đã đứng dậy và rực sáng đúng lúc để xứng đáng là những mũi tiên phong của thể thao Việt Nam tại SEA Games 28!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay