Bóng Đá Plus trên MXH

Ghi chép tại Rizal Memorial: Tiếng quốc ca ở Manila
TRÍ CÔNG (từ Manila) • 07:26 ngày 08/12/2019
Hẳn nhiên, tất cả chúng ta đều mong chờ tiếng quốc ca Việt Nam được vang lên tại trận tranh huy chương vàng SEA Games, không chỉ một lần mà là tận hai lần: Trước trận đấu và sau trận đấu. 

    “Thật sự tôi đã khóc. Không phải một mình tôi đâu mà nhiều người xung quanh tôi đã rưng rưng nước mắt”, Thanh Huyền - một CĐV người Bắc Ninh đã sinh sống và làm việc tại thủ đô Manila (Philippines) được nửa năm chia sẻ, sau khi được nghe và được hát quốc ca Việt Nam trên sân Rizal Memorial, trước thời điểm trận bán kết SEA Games môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia bắt đầu.

    Với những người xa xứ như Huyền, Manila đơn thuần chỉ là nơi để cô có thể làm việc và có một thu nhập tốt hơn so với khi còn ở quê hương. “Quả thực, kể từ khi SEA Games đến, khi nhiều người Việt Nam đến đây cả để thi đấu lẫn cổ vũ cho các đội tuyển, tôi mới thật sự gác lại cảm giác bận rộn, vội vã và chỉ biết đến công việc và công việc ở nơi này”, Huyền cởi mở. “Chắc chắn, tôi sẽ lại có mặt trên sân để theo dõi Việt Nam đá chung kết. Tôi thích cảm giác được hòa vào bầu không khí sôi động của đồng bào quê hương”. 

    Không chỉ duy nhất Thanh Huyền, hơn 1.000 CĐV ở cả khán đài A và B của sân Rizal Memorial đã cùng nhau cất tiếng hát quốc ca một cách đầy tự hào. Quả thực xuyên suốt SEA Games 2019, CĐV Việt Nam luôn là lực lượng đông đảo nhất, giàu màu sắc nhất và cuồng nhiệt nhất so với CĐV của các quốc gia tham dự môn bóng đá nam. Sự lan tỏa trong từng câu hát của Quốc ca mà người Việt Nam cất lên cũng như một thông điệp mà bản thân BTC SEA Games 2019 muốn nhắn nhủ. Đó là chúng ta chiến thắng khi hòa vào làm một (We win as one). 

     Rất đông NHM đã đến sân tiếp sức cho các cầu thủ thân yêu 	Ảnh: Đức Cường

    Thật vậy, hôm qua tại Rizal Memorial, tất cả người Việt Nam đã cùng chung một niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối dành cho các chàng trai áo đỏ thi đấu dưới sân cỏ. Để rồi sự tỏa sáng của Tiến Linh, Đức Chinh đã mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia. Lần đầu tiên sau 10 năm, Việt Nam mới lại góp mặt ở trận chung kết SEA Games. Và hẳn nhiên, tất cả những cổ động viên đang mong chờ tiếng quốc ca Việt Nam được vang lên tại trận tranh huy chương vàng, không chỉ một lần mà là tận hai lần: Trước trận đấu và sau trận đấu. 

    Bởi vinh quang được đặt tay lên ngực, hướng về lá cờ Tổ quốc ở vị trí cao nhất cùng tiếng quốc ca cất vang chỉ dành cho một đội duy nhất - nhà vô địch môn bóng đá nam SEA Games 2019. Đó cũng là mục tiêu lịch sử của bóng đá Việt Nam, là niềm hy vọng của triệu triệu người dân Việt Nam xuyên suốt nhiều thập kỷ chờ đợi. 

    Quốc ca Việt Nam ở Manila, chúng ta hãy cùng chờ đợi!  

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội