Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc gặp tình cờ với 2 CĐV đặc biệt của thầy Miura tại Singapore
Ngọc Anh (từ Singapore) • 18:33 ngày 11/06/2015
HLV Toshiya Miura đang là chỗ dựa lớn của U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 28. Nhà cầm quân có dáng vẻ thư sinh đến từ xứ sở Mặt trời mọc đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức trong việc đưa các học trò lần đầu chạm tay đến chiếc HCV.

    1. Trước mỗi trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 28, luôn có hàng nghìn CĐV Việt Nam tập trung ở cửa sân Bishan để chuẩn bị vào tiếp lửa cho thầy trò HLV Miura. 

    Và trước trận đấu gặp U23 Thái Lan hôm qua cũng không phải ngoại lệ. Trong rừng áo đỏ đang xếp hàng ở cổng sân, tôi bắt gặp một gia đình rất đặc biệt: Một ông bố nước ngoài dẫn cô con gái gốc Việt đi cổ vũ cho U23 Việt Nam. 

    Tôi thực sự bị thu hút bởi sự đặc biệt của gia đình có nhiều dòng màu này. Ông bố lăm lăm chiếc máy ảnh trên tay, cô con gái tất tả buộc băng-rôn có dòng chữ “I love Việt Nam” lên trán. Nhìn sự chuẩn bị rất quy củ của gia đình bé nhỏ này, tôi biết hôm nay họ vào sân là để cổ vũ cho U23 Việt Nam! 

    Qua loa vài câu chuyện, tôi được biết ông là Philippe Gathion là người Pháp, lấy vợ người Việt Nam nhưng định cư ở…Singapore. Sau những câu hỏi han của những người lần đầu gặp nhau, ông Philippe Gathion buột miệng: “Cậu có biết ông Miura nhiều không. Ông ấy có khỏe không. Nhiều lúc xem qua tivi, thấy thương ông ấy quá. Vợ tôi hay đọc báo tiếng Việt cho tôi nghe và biết rằng ông ấy hay phải đối mặt với áp lực lắm. Người nhỏ như thế có chịu được sức ép không nhỉ? Nhưng tôi thấy ông ấy làm được việc đấy chứ”.

    HLV Toshiya Miura luôn khẳng định mình không lo ngại áp lực - Ảnh: Đức Cường

    2. Quần tây, áo sơ-mi đóng thùng và dáng đi tất tả, ông Toshiya Miura len lỏi qua rừng phóng viên đã đợi sẵn ở phòng họp báo sân Bishan sau trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan. Ông Miura kéo xịch chiếc ghế nhựa rồi ngẩng mặt lên nhìn. Có lẽ chưa bao giờ, ông Miura lại đối mặt với nhiều phóng viên đến như vậy. 

    Đợt SEA Games 28 này, ngoài các phóng viên nước chủ nhà Singapore thì giới truyền thông Việt Nam đến đảo quốc sư tử thuộc dạng đông nhất, có những sự kiện thu hút lên đến hàng trăm người. Và đương nhiên, khi U23 Việt Nam thi đấu thì luôn là thỏi nam châm hút các phóng viên Việt Nam đến tác nghiệp. 

    Sau cái bặm môi, thở sâu, ông Miura lần lượt trả lời các câu hỏi của phóng viên rồi ông đột nhiên dừng lại một lúc lâu trước câu hỏi từ phía dưới vang lên: “Việt Nam đã thua Thái Lan 3 lần gần nhất, nếu vào chung kết chúng ta có thắng được họ?”.

    CĐV Việt Nam giành chiến thắng trên khán đài

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Ông Miura suy nghĩ đến nửa phút rồi mới đáp lời: “Tôi chưa nghĩ đến cuộc tái đấu với U23 Thái Lan ở chung kết. Bây giờ tôi phải lo bán kết đã”. 

    Rồi nữa, khi có người hỏi: “Ông giữ quân như vậy thì liệu rằng chúng ta sẽ vào chung kết chứ?”. Ông Miura cố gắng giữ sự bình tĩnh khi đội nhà vừa thua 1-3 trước U23 Thái Lan. Không nói ra song những ai có mặt trong phòng họp tối ngày 10/6 đều cảm nhận được ông thầy người Nhật đang “gồng mình” trước các câu hỏi của cánh phóng viên thế nào. 

    HLV Miura trả lời giới truyền thông sau trận đấu với U23 Thái Lan- Ảnh: Đức Cường

    3. Ông Philippe Gathion không biết nhiều về bóng đá Việt Nam và cũng không rành HLV Miura là người như thế nào. Ông chỉ biết về nhà cầm quân có dáng vẻ thư sinh này qua tivi hay những lần đến sân Bishan xem U23 Việt Nam thi đấu. 

    Người đàn ông Pháp thân thiện này luôn dành tình yêu đặc biệt cho đất nước Việt Nam, thể hiện qua việc cương quyết dậy cô con gái 11 tuổi Ann nói tiếng Việt. Vậy nên ông rất quan tâm, ủng hộ, tin tưởng và cứ “cảm thấy lo về áp lực đè nặng lên vai Miura”. 

    Phải rồi, U23 Việt Nam vừa thua U23 Thái Lan và phải đá trận bán kết vào lúc giữa trưa nắng (13h00 ngày 13/6, giờ Việt Nam) trước đối thủ đầy cơ bắp như U23 Myanmar thì sẽ hứa hẹn nhiều khó khăn đối với HLV Miura và các học trò. 

    Thách thức đó đương nhiên ông Miura hiểu nên sau trận đấu với Thái Lan, ông cho các học trò nghỉ, không phải ra sân tập nữa để mọi người có những phút ngẫm lại mình, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết với U23 Myanmar.

    Và có lẽ sau trận đấu đó, câu hỏi “thầy Miura khỏe không” của CĐV đặc biệt Philippe Gathion mới được trả lời một cách thuyết phục nhất!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội