Bóng Đá Plus trên MXH

Thua U23 Thái Lan 1-3, U23 Việt Nam chạm trán U23 Myanmar ở bán kết
Quang Minh • 21:29 ngày 10/06/2015
U23 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng SEA Games 28 với vị trí nhì bảng B sau trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan. Với kết quả này, thầy trò HLV Miura sẽ chạm trán U23 Myanmar ở bán kết.

    Bàn thắng:
    U23 Việt Nam: Thanh Bình 90'
    U23 Thái Lan: Parmpak 23', Thitiphan 63', Tristian Đỗ 79'

    VIDEO: U23 Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Việc đã có tấm vé vào bán kết nên cả Việt Nam và Thái Lan đều không tung đội hình mạnh nhất vào sân để giữ sức cho các trụ cột. Bên phía Việt Nam, HLV Toshiya Miura cất bộ đôi tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng và Mạc Hồng Quân trên băng ghế dự bị. Về phía Thái Lan, HLV Promrut Choketawee để tiền vệ trụ cột Songkrasin Chanathip trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, hậu vệ gốc Việt Nam, Tristan Đỗ trận thứ 2 liên tiếp được tung ra sân ngay từ đầu.

    Dù tung ra đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, song không vì thế mà trận đấu kém hấp dẫn. Trái lại, tốc độ trận đấu được đẩy lên khá nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. U23 Thái Lan là đội tạo được thế trận tốt hơn so với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, chính U23 Việt Nam mới là đội có tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phút thứ 10, Phi Sơn có đường tạt bóng tầm thấp, bóng đã chạm tay hậu vệ Peerapat của Thái Lan trong vòng cấm nhưng trọng tài đã lắc đầu từ chối một quả phạt 11m cho thầy trò HLV Miura.

    Sau tình huống hút chết đó, các cầu thủ U23 Thái Lan như bừng tỉnh và tạo ra các pha bóng rất nguy hiểm khi liên tục khoét vào hành lang cánh phải của U23 Việt Nam. Vị trí hậu vệ phải của Ngọc Thịnh thường xuyên dâng cao đã giúp U23 Thái Lan có ít nhất 2 cơ hội có thể ghi bàn ở các phút 13 và 19. Rất may là thủ môn Văn Tiến trong lần hiếm hoi được ra sân đã thi đấu rất tốt.

    U23 Thái Lan đã có thế trận rất tốt ở trận đấu này

    Tuy nhiên, sự xuất sắc của Văn Tiến không thể giúp U23 Việt Nam thoát thua. Phút 23 Parmpak đi bóng táo bạo bên cánh phải, vượt qua sự truy cản của 3 cầu thủ U23 Việt Nam là Huy Hùng, Duy Mạnh và Mạnh Hùng trước khi dứt điểm vào góc xa mở tỷ số của trận đấu. Tỷ số lẽ ra được nâng lên 2-0 khi cánh phải thêm một lần bị khai thác ở phút 30, tuy nhiên Văn Tiến đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà khi cản phá cú dứt điểm của Prompak.

    Phải tới phút 42, U23 Việt Nam mới có cơ hội thực sự đầu tiên khi Phi Sơn chuyền bóng thuận lợi để Thanh Bình đánh đầu cận thành, nhưng đáng tiếc là thủ môn Sae Ear của U23 Thái Lan đã cản phá thành công. Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên.

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận không có quá nhiều thay đổi. Với hàng tiền vệ được tổ chức rất tốt, U23 Thái Lan dễ dàng bẻ gãy những tình huống tấn công của U23 Việt Nam. Không những thế, các pha tổ chức tấn công nhanh của U23 Thái Lan tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Phút 50, khung thành U23 Việt Nam đã chao đảo khi cú dứt điểm của Chananan dứt điểm dội cột dọc.

    Nhưng NHM U23 Thái Lan cũng không phải thất vọng quá lâu, bởi ở phút 63, Thitiphan đã nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm 11m sau tình huống Bùi Tiến Dũng kéo người lộ liễu với Parmpak trong vòng cấm.

    Phi Sơn thi đấu nỗ lực nhưng không mang lại hiệu quả

    Sau bàn thua, HLV Miura đã có những điều chỉnh trên hàng công khi Ngọc Thắng được tung vào sân thay cho Tiến Dũng. Thế trận tấn công của U23 Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn. Tuy nhiên, khi vừa tạo dựng được thế trận tốt, U23 Việt Nam đã nhận bàn thua thứ 3. Phút 79, cầu thủ gốc Việt, Tristan Đỗ có pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm vượt qua sự truy cản của Mạnh Hùng trước khi tung ra cú sút đẳng cấp ngay sát vạch 16m50 làm tung lưới Văn Tiến.

    Những nỗ lực của U23 Việt Nam rốt cuộc cũng mang lại bàn thắng danh dự. Phút 90, Ngọc Thắng có đường tạt bóng chính xác cho Thanh Bình. Tiền đạo của Thanh Hóa sau một nhịp khống chế gọn ghẽ đã tung ra cú dứt điểm bằng chân phải đẳng cấp vào góc cao khung thành U23 Thái Lan.

    Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, bởi 4 phút bù giờ là không đủ cho những cố gắng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Với kết quả này, U23 Việt Nam đứng thứ 2 trên BXH và đối đầu với U23 Myanmar tại vòng bán kết khi ở trận đấu cùng giờ, U23 Campuchia và U23 Myanmar đã có một trận đấu tưng bừng với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội.

    Đội hình ra sân
    U23 Việt Nam: Văn Tiến, Thanh Hiền, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, Đức Huy, Duy Mạnh, Huy Hùng, Phi Sơn, Văn Toàn, Thanh Bình.
    U23 Thái Lan: Sae Ear, Notechaiya, Veerachart, Prompak, Puangjan, Daosawang, Inpinit, Parmpak, Tristan Do, Chananan, Siwakorn.

    BXH bảng B 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội