Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện SEA Games giờ mới kể: Những vị khách du lịch bất đắc dĩ!
Đỗ Tuấn • 17:37 ngày 02/09/2017
Kết thúc SEA Games 29, hầu hết thành viên của đoàn Việt Nam đều rời Malaysia vào ngày 31/8. Tại sân bay Kuala Lumpur, các phóng viên đã không khỏi bất ngờ khi thấy rất đông CĐV Việt Nam đang làm thủ tục về nước, dù đội U22 Việt Nam đã chia tay SEA Games từ trước đấy 1 tuần.
    Thất bại trước Thái Lan ở trận đấu cuối của vòng bảng vào ngày 24/8, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sớm lên đường về nước. Việc đội U22 Việt Nam chia tay sớm khiến rất nhiều CĐV của chúng ta trở thành những… khách du lịch bất đắc dĩ trên đất bạn.

    Hoàng Yến, một trong những thủ lĩnh của nhóm CĐV Việt Nam chia sẻ: “Tôi sang tiếp lửa cho đội U22 Việt Nam từ những trận đầu tiên của bảng B, nhưng nhiều anh em do không xin nghỉ phép hoặc nghỉ học lâu được, nên chỉ có thể đặt vé sang từ ngày 24/8 và về ngày 31/8. Tức xem được trận cuối vòng bảng với Thái Lan và trận bán kết, chung kết của môn bóng đá nam”.

    Thực tế, hầu hết các CĐV Việt Nam đều tự tin thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có mặt ở trận bán kết, và nếu không thể đá chung kết thì ít nhất họ cũng xem được trận tranh HCĐ. Bởi “đây là lứa cầu thủ trẻ triển vọng và tốt nhất của Việt Nam trong những năm gần đây, nên chúng tôi đặt hy vọng vào họ nhiều lắm. Nhưng ai ngờ…”, Hoàng Yến bày tỏ trong tiếng thở dài.

    Đội U22 về nước sớm khiến nhiều CĐV Việt Nam trở thành khách du lịch bất đắc dĩ

    Gặp tôi ở sân bay Kuala Lumpur, Thuỳ Dung – một CĐV nữ rất máu lửa của bóng đá Việt đã thổ lộ: “Lúc đội U22 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng, bọn em hụt hẫng lắm, nhưng nhìn các cầu thủ lại thấy rất thương nên chẳng ai nỡ trách móc điều gì. Do đặt vé giá rẻ không thể đổi được và cũng đã lỡ lấy ngày nghỉ phép của cơ quan rồi, nên mọi người đành ở lại Malaysia du lịch thêm một tuần, dù nói thật là chẳng ai có lòng dạ nào để đi thăm thú”.

    Được biết, ngày 24/8 có khoảng 48 CĐV từ Việt Nam sang Kuala Lumpur, đến lúc đội nhà sớm chia tay đã phải “cắn răng” mua vé mới hoặc đổi vé để về sớm, nên hôm chúng tôi có mặt ở sân bay Kuala Lumpur chỉ còn khoảng 25 bạn trẻ là công nhân hoặc sinh viên đáp chuyến bay về cùng.

    Hoàng Yến kể: “Mấy bữa vừa rồi, bọn nhỏ buồn nên toàn nằm khách sạn ăn mì gói, chẳng muốn đi đâu. Hôm chung kết bóng đá nam, bọn em có đến sân với ý định vào xem trận đấu và học hỏi thêm về cách cổ vũ của các CĐV Malaysia – Thái Lan, nhưng không vào được vì không mua được vé. Ngồi ngoài sân xem trận chung kết qua màn ảnh lớn, bất giác nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt nhiều đứa bởi ý nghĩ, giá như đây là trận đấu có đội tuyển Việt Nam”.

    Các CĐV Việt Nam cùng các dụng cụ cổ động khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Tuấn Thành

    Nhìn Hoàng Yến và đồng đội vất vả tay xách, nách mang bao nhiều kiện to, kiện nhỏ, nào trống, nào cờ… với khoảng 160kg hành lý, người viết và nhiều đồng nghiệp đã không khỏi áy náy. Thế nhưng các bạn trẻ này đã cười buồn: “Bọn em quen rồi, không vấn đề gì cả. Chỉ tiếc mấy năm qua, đội nhà đã thi đấu không thành công như mong đợi, nên lần nào trở về những kiện hành lý này đều như những quả tạ, vì nỗi buồn”.

    Lúc đến sân bay Tân Sơn Nhất, hình ảnh các bạn CĐV này loay hoay nhận hành lý rồi tất tả chia nhau chuyển ra taxi về nhà, nhưng không quên hẹn nhau vào ngày tới sang Campuchia cổ vũ tuyển Việt Nam, bất giác chúng tôi - những người làm báo cảm thấy nể phục và trân trọng tình yêu bóng đá của họ kinh khủng!

    Thuê xe 45 chỗ sang Campuchia cổ vũ tuyển Việt Nam
    Sau lời kêu gọi nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất, hôm qua, Hoàng Yến đã thuê chiếc xe 45 chỗ để đưa các CĐV Việt Nam sang Campuchia cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận gặp chủ nhà ở vòng loại Asian Cup 2019. Hoàng Yến cho biết: “Tiếc là do nhiều anh em đã xin nghỉ khá lâu trong chuyến đi SEA Games vừa qua, nên không thể tiếp tục nghỉ thêm để đi cổ vũ đội nhà”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội