Ngày 30/5 vừa qua, cảnh sát Singapore đã bắt giữ trưởng đoàn U23 Đông Timor vì có liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Đông Timor. Đặc biệt lực lượng cảnh sát Singapore còn cử người đến các địa điểm thi đấu để nắm tình hình, ghi chép cẩn thận về thái độ thi đấu cũng như các biểu hiện “lạ” của các cầu thủ trong các trận đấu.
Không chỉ giám sát tại khách sạn Days, mà cảnh sát Singapore còn túc trực tại khách sạn Ramada, nơi ăn uống của các đội. Ảnh: Đức Cường
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát Singapore còn thắt chặt an ninh tại nơi đóng quân của 11 đội bóng ở khách sạn Days. Chưa hết, cảnh sát Singapore còn yêu cầu BTC giải cử người không cho các phóng viên đến xung quanh khách sạn Days để ghi hình các cầu thủ. Mặt khác, do các cầu thủ ăn một nơi, ở một nơi nên cảnh sát cũng tăng cường lực lượng để giám sát khu vực ăn uống của các đội tại khách sạn Ramada (cách nơi đóng quân là khách sạn Days khoảng 200m).
Tiền vệ Almeida (áo đen) không muốn "bới móc" chuyện trưởng đoàn U23 Đông Timor bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Đức Cường
Sáng ngày 31/5, chúng tôi đã tiếp cận đội trưởng của U23 Đông Timor là Almeida để tìm hiểu thông tin về việc trưởng đoàn Henriques bị bắt giữ, nhưng cầu thủ này đã từ chối và chỉ nói về chuyên môn trận đấu mà họ vừa gặp U23 Malaysia. Tiền vệ Almeida cho biết: “Trận đấu đó, chúng tôi đã tuân thủ tuyệt đối chiến thuật phòng ngự phản công mà HLV đề ra. Chúng tôi đã nỗ lực để hạn chế bàn thua và dù thua 0-1 nhưng chúng tôi không hề thấy vọng”.