Bóng Đá Plus trên MXH

Blog SEA Games: Thần tượng Việt Nam & chuyện người Singapore khóc cho bóng đá
Đức Nguyễn (từ Singapore) • 13:40 ngày 12/06/2015
Bóng bàn Singapore đã giành HCV 6/7 nội dung thi đấu, họ có một Schooling vô đối ở đường đua xanh, có Li Tao khiến Ánh Viên 2 lần phải thua cuộc và còn nhiều VĐV xuất sắc, nhưng người Singapore đang “khóc” cho bóng đá.

    Ở Singapore, người dân nơi đây từng coi bóng bàn, criket, hockey… là những môn thể thao yêu thích hàng đầu chứ không phải bóng đá. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, ví như bóng bàn. Theo con số thống kê người Hoa chiếm 74,2% dân số Singapore, có lẽ vì thế, bóng bàn đã được du nhập vào đảo quốc một cách phổ biến. Cho nên, người ta chẳng lạ khi các kỳ SEA Games gần đây, Singapore luôn thống trị môn bóng bàn nhờ việc “nhập khẩu” các VĐV Trung Quốc. 

    Người Singapore vẫn yêu bóng bàn, criket… nhưng có vẻ như “gu” thể thao đã và đang đổi thay. Với họ, bóng đá đang trên đường trở thành môn thể thao vua, thì đấy hàng năm, các đội bóng lừng danh châu Âu thường đến Singapore để du đấu và ở đảo quốc có dân số khoảng 5,47 triệu người này đã có những Học viện bóng đá tầm cỡ…

    U23 Singapore 0-1 U23 Indonesia

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Điều đó cũng được chứng minh trong Lễ khai mạc, BTC đã bố trí huyền thoại Fandi Ahmad, người từng lọt vào top 6 VĐV vĩ đại nhất thế kỷ của Singapore do tờ The Straits Times bầu chọn năm 1999, cùng con trai của ông là Irfan Fandi, một ngôi sao mới nổi đã thắp ngọn lửa trên đài đuốc SEA Games. Tất cả đều chứng tỏ, bóng đá là môn được kỳ vọng nhất, vậy mà, U23 Singapore lại đau đớn bật bãi ngay từ vòng loại. “Kỳ vọng lắm, nhưng chúng tôi xứng đáng bị loại, thật là đau đớn!”, Jongdi, anh bạn tình nguyện viên nói với tôi một cách chát chúa.

    Trong cuộc gặp gỡ trên sân tập của U23 Việt Nam, cựu thủ môn của Singapore- Lionel Lewis cảm thấy ngạc nhiên vì HLV Miura và các học trò được các giới truyền thông theo sát từng bước chân. “Các cầu thủ Việt Nam thật sướng, tôi thấy giải nào cũng được các phóng viên quan tâm. Tôi từng đến Hà Nội thi đấu và bầu không khí ở đó thật tuyệt vời. Nói thật, tối cảm thấy đố kỵ với các cầu thủ Việt Nam”, Lewis nói.

    U23 Singapore đau đớn bị loại trên sân nhà.

    Đúng thế, nếu thế hệ Fandi Ahmah, Lionel Lewis, tới Irfan Fandi của Singapore chưa phải là số 1 trong các môn thể thao ở Singapore; thì ở Việt Nam, bóng đá thực sự đã là môn thể thao Vua. Chẳng hạn, tại SEA Games 28, dù có rất nhiều môn thể thao đỉnh cao và có rất nhiều VĐV lừng danh, nhưng Mạc Hồng Quân, Nguyễn Công Phượng, Quế Ngọc Hải… vẫn là những cái tên “hot” nhất. Điều đó được chứng tỏ ở việc, các buổi tập hay trận đấu của U23 Việt Nam “hút” gần hết giới truyền thông về phía họ. Và cả cộng đồng mạng nữa, những “từ khóa” U23 Việt Nam và những vấn đề liên quan đều rất... ăn khách. 

    Vâng, với NHM, bóng đá là Vua và các cầu thủ là “thần tượng”. Dẫu vậy, đã không ít lần “thần tượng” ấy làm vụn vỡ những con tim, nhưng lần này tại SEA Games 28, với ý chí cũng như quyết tâm sắt đá của HLV Miura và các học trò, người ta tin vào một cái kết đẹp cho những thần tượng, thay vì tình yêu dang dở và những giọt nước mắt như người Singapore đã dành cho đội bóng của họ.

    Còn 2 trận đấu nữa để chấm dứt con khát lịch sử, nhưng trước mắt, hãy tính sổ với U23 Myanmar đi đã, dù biết rằng, HLV Miura và các học trò đang gặp áp lực ngàn cân!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội