Bóng Đá Plus trên MXH

Ánh Viên: Niềm tự hào Việt Nam
Tuấn Thành • 09:45 ngày 07/06/2015
Những chiếc HCV mà các tuyển thủ đoạt được luôn là niềm tự hào của thể thao và người hâm mộ Việt Nam. Thế nhưng, trong một ngày thi đấu quá ấn tượng và xuất sắc trên đường đua xanh ở SEA Games 28, “nữ kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã khiến tất cả những ai là người Việt Nam đều phải ngất ngây hạnh phúc!

    Ánh Viên lại không có đối thủ ở nội dung 200m hỗn hợp nữ

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Cái cảm giác tự hào mang tên Ánh Viên đã bắt đầu từ sáng qua, ở cuộc thi vòng loại 400m hỗn hợp nữ, khi thành tích 4’43”93 của “nữ kình ngư” này đã phá kỷ lục SEA Games (4’46”16) do chính cô thiết lập trên đất Myanmar cách đây 2 năm. 

    Thông số ấy, khiến nhiều người tin là Ánh Viên sẽ giành được HCV ở nội dung sở trường và thiết lập thêm 1 kỷ lục mới khi thi đấu chung kết vào buổi chiều, dù vẫn lo về sự quá tải do trước đó cô phải thi ở chung kết 800m tự do. Nhưng HLV Đặng Anh Tuấn vẫn khẳng định: “Sẽ có bất ngờ lớn, cứ chờ xem!”.

    Đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra khi Hoàng Quý Phước đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games ở 200m tự do nam. Kế đó, Ánh Viên bước vào tranh tài nội dung 800m tự do nữ và cô đã không có đối thủ xứng tầm ở cự ly này, về đích đầu tiên với thành tích 8’34”85. Kết quả này đã phá kỷ lục cũ của SEA Games là 8’35”41 do tay bơi Lim Lynette Shu En (Singapore) lập cách đây 6 năm ở SEA Games 25-2009, đồng thời phá sâu kỷ lục 8’40”75 do chính cô lập ở giải vô địch Đông Nam Á 2014.


    Sau đó, Ánh Viên tiếp tục làm khán đài Cung thể thao dưới nước Singapore và người hâm mộ cả nước vỡ òa khi đoạt HCV ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp nữ. Với thành tích 4’42”88, cô lại phá vỡ kỷ lục SEA Games 4’43”93 do chính mình vừa lập vào buổi sáng cùng ngày.

    Tại đích đến nội dung 400m hỗn hợp, gương mặt đầy biểu cảm của Ánh Viên khi nỗ lực hết mình để giành được chiếc HCV và lập một kỷ lục mới của đại hội đã khiến nhiều khán giả không kiềm chế được cảm xúc. HLV Đặng Anh Tuấn không nén được xúc động khi chia sẻ: “Tôi đã ứa nước mắt vì hạnh phúc. Âu đấy cũng là sự bù đắp xứng đáng cho những ngày tháng khổ luyện của Ánh Viên trong thời gian dài!”.

    Tối qua, nhìn Ánh Viên rạng rỡ trên bục vinh quang, rất nhiều người đã cảm thấy hạnh phúc và tự hào với cô gái vàng của bơi lội Việt Nam.

    Hành trang SEA Games 7/6: Vé bán kết cho U23 Việt Nam

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Nữ đại úy trẻ ngập trong lời chúc
    Sau khi Ánh Viên thi đấu xong ngày đầu tiên, rất nhiều  HLV, VĐV của làng bơi quân đội đã gọi điện cho tôi để chia sẻ về niềm tự hào của họ về nữ đại úy quân đội nhân dân Việt Nam trẻ nhất toàn quân. Ánh Viên được phong hàm đại úy vào tháng 6/2014, lúc chưa đến 18 tuổi.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay