Những gì Bilic đã và đang làm tại West Ham cho đến thời điểm này đều chinh phục được mọi nhà phê bình khó tính nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Croatia, West Ham chơi thứ bóng đá cực kỳ ngổ ngáo, không biết sợ hãi là gì và đang xếp thứ 5 tại Premier League. Với chỉ một điểm kém đội xếp thứ 4 là Man United, West Ham hoàn toàn có thể đặt mục tiêu dự Champions League mùa sau. Ở FA Cup, West Ham cũng còn một trận tứ kết đá lại với chính M.U trên sân nhà. Đây là những điều mà đầu mùa này không ai nghĩ đến.
Thế nhưng ông chủ David Sullivan dù rất mến mộ Bilic vẫn không thể khinh suất ký ngay với ông một bản hợp đồng mới. Tấm gương của Alan Pardew ngày trước ở Newcastle cho thấy việc ký ngay hợp đồng giữ chân một HLV đương thời chưa hẳn là một việc làm khôn ngoan. Thế nên Sullivan đã nói với Bilic, hãy chứng tỏ mình tiếp tục là một nhà cầm quân tài ba vào đầu mùa bóng tới. Chỉ cần đến tháng 1/2017 mà Bilic vượt qua “bài kiểm tra”, một bản hợp đồng với mức lương cao hơn sẽ là phần thưởng cho ông.
David Sullivan xác nhận trên tờ Mirror: “Tôi sẽ trao cho Slaven bản hợp đồng mới vào tháng 1. Nhưng tôi phải biết chắc Slaven không phải là hiện tượng một mùa. Và Slaven sẽ chứng minh điều đó cho tôi thấy mà không cần phải nhìn sang bất kỳ CLB nào khác. Tôi có thể đảm bảo với quý vị là Slaven thích tham vọng, chứ không phải tiền của West Ham. Anh ấy từng làm việc tại Croatia với thu nhập chỉ 2.000 bảng/tuần dù có biết bao đề nghị tốt hơn. Điều làm Slaven phấn khích là công việc, là việc khai thác những gì tốt nhất mà mình có”.
Trói chân Cresswell và Antonio Ngoài Slaven Bilic, Sullivan cũng tính chuyện gia hạn hợp đồng cho hậu vệ trái Aaron Cresswell (ảnh) và tiền vệ cánh Michail Antonio. Cresswell từng được Chelsea và Man City theo đuổi trước khi ký hợp đồng mới hồi tháng 6 năm ngoái. Michail thì mới đến đây từ Nottingham Forest hồi đầu mùa. Anh đã ghi 7 bàn mùa này, trong đó có 3 bàn trong 5 trận gần nhất. |