Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất nước Anh
Vào một buổi sáng lạnh lẽo và mưa gió tháng 3/2016, Kevin Betsy, khi đó là huấn luyện viên đội U15 Anh, đã đến Đại học Warwick. Ông đến đó để xem một giải đấu quốc tế Premier League dành cho lứa tuổi U14 có sự góp mặt của các đội học viện đã vượt qua vòng loại khu vực trên khắp cả nước, cũng như một nhóm các đội trẻ được mời từ một số câu lạc bộ ưu tú của châu Âu.
Một trong những ưu tiên của Betsy là quan sát kỹ hơn Man City, đội tự hào có một số cầu thủ triển vọng sáng giá nhất của đất nước sinh năm 2002. Không mất nhiều thời gian để một trong những tiền đạo của họ lọt vào mắt xanh của ông: Cole Palmer, chơi trong chiếc áo sơ mi và quần đùi trông quá khổ so với anh, đã sở hữu nhiều kỹ năng kỹ thuật đang làm bừng sáng Premier League tại Chelsea, nhưng về mặt thể chất lại hoàn toàn khác so với những gì anh sẽ trở thành.
"Cậu ấy có lẽ là cầu thủ nhỏ nhất trên sân", Betsy nhớ lại về Palmer trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic, "nhưng rất hiệu quả, với chất lượng kỹ thuật