Bóng Đá Plus trên MXH

Virgil van Dijk, cảm ơn đời vì anh ở lại

05 giờ trước
Mohamed Salah có thể là cầu thủ số 1 tại sân Anfield, và chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ Ngoại Hạng Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng lịch sử Liverpool đã thay đổi trước và sau khi một chàng trai đặt chân đến mái nhà này, tên anh là Virgil van Dijk.

    Van Dijk đã gia hạn hợp đồng với Liverpool tới năm 2027

    Vào ngày 27 tháng 12 năm 2017, khi thị trường mùa Đông bắt đầu mở cửa. Từ nước Anh, một thông báo chấn động xảy ra, bên cây thông Giáng sinh đang nhấp nháy ánh đèn, Van Dijk tươi cười với chiếc áo Liverpool, như để khẳng định về việc anh sẽ chuyển từ Southampton sang đội bóng Thành phố Cảng. 

    * Nhận định bóng đá Leicester vs Liverpool, 22h30 ngày 20/4

    Và mức phí chuyển nhượng được bật mí lên tới 75 triệu bảng đã gây sốt trên mạng xã hội, rất nhiều người đánh giá là điên rồ vì đây là dành cho một trung vệ. Sau 7 năm, chỉ có thể thốt lên rằng, Liverpool đã có Van Dijk với một cái giá quả rẻ. Trước khi Van Dijk đến Anfield, Mane đã ở đó, Salah đã ở đó và Firmino cũng đã ở đó. Một hàng tấn công sắc lẹm được gọi là S-M-F do Klopp xây dựng bắt đầu tàn phá các hàng thủ đối phương. 

    Nhưng như Jose Mourinho hay nói: “Để chiến thắng, bạn cần một hàng công mạnh, nhưng để vô địch, bạn cần một hàng thủ tốt”. Đội bóng thành phố Cảng chỉ bắt đầu có các danh hiệu sau khi Van Dijk xuất hiện và án ngữ lấy hàng phòng ngự. Nếu các tiền đạo nổi tiếng với các bàn thắng, các tiền vệ tự hào về những đường chọc khe, thì các hậu vệ cũng tự hào về các pha phòng ngự. 

    Van Dijk xứng danh thủ lĩnh tuyệt đối của hàng phòng ngự Liverpool

    Với Van Dijk, đó không thuần túy chỉ là những cú tắc bóng, xoạc bóng, phá bóng trên vạch vôi, mà là khả năng đọc tình huống thông minh. Một trong những pha bóng hay nhất trong lịch sử phòng ngự thế giới, người viết tin rằng đó chính là quả phòng ngự lấy một chọi hai của Van Dijk vào tháng 3 năm 2019 trong trận đấu giữa Liverpool và Tottenham. 

    Lúc ấy, Liverpool dâng cao khi tỷ số là 1-1, Tottenham phản công với cả Son Heung Min lẫn Moussa Sissoko băng lên. Phía Liverpool chỉ có một mình Van Dijk. Anh làm gì? Đầu tiên, Van Dijk đánh giá sự nguy hiểm của bộ đôi này (rõ ràng, Son Heung Min nguy hiểm hơn). Thứ đến, anh nắm rõ việc Sissoko không thuận chân trái và anh ép Sissoko phải sút vọt xà. Anh biết Sissoko có thể chuyền ngang cho Son, nên anh chọn cách duy trì khoảng cách kẹp giữa hai cầu thủ tấn công của Tottenham, và điều này đã tạo áp lực vô hình lên cả Son Heung Min và Sissoko. Cuối cùng, Van Dijk cứu Liverpool một bàn thua trông thấy. Đó là bóng đá, nhưng chẳng khác gì cờ vua. 

    Lịch sử Premier League sẽ tôn vinh Van Dijk như trung vệ vĩ đại nhất

    7 năm qua, từ Dejan Lovren ngày đầu đến Ibrahima Konate của hôm nay, ai cũng thay đổi, chỉ có Van Dijk vẫn đứng đó như tường đồng vách sắt. Hướng dẫn, bao bọc và nâng tầm các đồng đội đá cặp. Khi Liverpool gia hạn hợp đồng với anh, đó là sự gia hạn với “thần hộ mệnh”, người đội trưởng với bản lĩnh sắt đá và không chỉ cứu họ trong từng thời điểm bị phản công, mà còn đánh đầu ghi bàn khi tiền đạo bế tắc. 

    12 năm kể từ danh hiệu Champions League 2004/05, đội bóng này không có danh hiệu trừ một Cúp Liên đoàn vào năm 2012. Khi Van Dijk đến, Liverpool thêm 8 danh hiệu nữa (và có thể là 9 trong đêm nay).

    Dũng Phan • 05 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay